Fellaini mới chính là "gà chiến" của Van Gaal

21:27 Thứ sáu 03/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào nhờ thân hình to lớn 1m94, cầu thủ Bỉ gốc Maroc chơi bóng đá từ năm...7 tuổi là Marouane Fellaini đã thích nghi với sơ đồ chiến thuật mà HLV Louis van Gaal đề ra khi ông xếp Fellaini đá sau lưng Rooney, hay vị trí tiền vệ con thoi nhờ vào thể lực và cách chơi đầu giỏi của cựu cầu thủ Everton.

Là một ngôi sao trụ cột tại Everton sau 5 năm chơi bóng, Fellaini được HLV David Moyes mua về sân Old Trafford với giá 27,5 triệu bảng. Nhưng sự sa sút của MU dưới triều đại ngắn ngủi vỏn vẹn có 8 tháng của ông thầy cũ ở Everton, thời gian quá ít để "Người được chọn" của Sir Alex huấn luyện "Bầy Quỷ đỏ" MU tài năng nhưng khó cai quản này thành một tập thể gắn kết trong bối cảnh MU đã quá quen dưới sự chỉ đạo tài tình, đầy kinh nghiệm tâm lý của một HLV tài năng và cá tính như Ferguson.

Marouane Fellaini đang dần thích nghi với chiến thuật của HLV Louis Van Gaal. Ảnh Internet

Và Fellaini khi về khoác chiếc áo đỏ MU để tái hợp với thầy cũ David Moyes của mình đã trở nên lạc lõng do anh bị chấn thương khi còn ở đội Everton. Những nghi ngờ, chỉ trích trong tình huống "dầu sôi lửa bỏng" của toàn đội MU khi lực lượng cầu thủ họ xào xáo, nghi ngờ và bất phục HLV mới đến như Moyes khi dấu ấn của thầy cũ quá sâu đậm trong lòng các ngôi sao MU, họ quá quen với phong cách huấn luyện cũng như liệu pháp tâm lý của Sir Alex trong suốt thời gian dài với biết bao thế hệ cầu thủ ngôi sao lừng danh qua cách quản lý nhân sự tài tình của ông thầy đầy cá tính người Scotland này.

Từ việc để cho ngôi sao ngựa chứng như Cantona tự do tập luyện theo ý thích của mình, không tuân theo giờ giấc kỷ luật của đội bóng, mục đích để thỏa mãn cái tôi của một ngôi sao rồi sao đó tự ý thức những việc mình làm sai hay đúng để hòa nhập cùng tập thể của số 7 huyền thoại người Pháp này, cho đến vụ "Chiếc giày bay" trong phòng thay đồ MU cũng nhắm vào ngôi sao...số 7 là danh thủ người Anh, David Beckham. Hai vụ việc nổi bật trên là tiêu biểu cho tài năng và dấu ấn sâu đậm của Sir Alex lên toàn đội bóng Quỷ đỏ MU.

Chính vì điều trên nên thầy trò ông David Moyes khó thoát được "búa rìu dư luận" khi là người mới đến, chưa kịp thích nghi để tạo ấn tượng đẹp từ cách quản lý cầu thủ, liệu pháp tâm lý để truyền đạt ngọn lửa tinh thần thi đấu lên các học trò mới, tạo thành một tập thể đoàn kết, gắn bó. Và khi những thất bại liên tiếp của thầy cũng như sự kém cỏi của trò sau mấy trận ra mắt không thành công, nhất là giải đấu khốc liệt, giàu tốc độ và đầy kịch tính, bất ngờ đến...điên rồ như Premier League thì khó tránh khỏi sự chê bai, chống đối từ dư luận khán giả người Anh vốn bảo thủ.

Hai năm thi đấu cho MU, Fellaini không để lại dấu ấn rõ nét gì ngoài những chấn thương từ thời còn khoác áo Everton và sự nhiệt tình, xông xáo đến...thô bạo của cầu thủ có mái tóc đen xù kiểu người Mỹ gốc Phi này. Nhưng từ khi Van Gaal nắm quyền MU thay David Moyes, bên cạnh sự sa sút của Di Maria vì không thích hợp với giải đấu đầy tính cạnh tranh, quyết liệt như EPL, ngôi sao trung phong Van Persie chấn thương, tiền vệ Blind, người đồng hương của Van Gaal chưa tạo dấu ấn nhiều trong mùa bóng năm nay 2014-15, thì Fellaini đã dần thích nghi với...chiếc áo đỏ MU có lúc tưởng như "quá rộng" theo nghĩa bóng đối với anh.

Fellaini khi được HLV Van Gaal đặt đúng vị trí tiền vệ con thoi nhờ vào thể lực dồi dào và lối chơi đầu hiệu quả, hay đóng vai trò hộ công cho "Quỷ đầu đàn" Rooney cũng chơi bùng nổ, thăng hoa gần đây, cầu thủ Bỉ đã thích nghi với sơ đồ chiến thuật của "Tulip thép" trong giai đoạn nước rút chỉ còn 8 vòng đấu đầy gay cấn của NHA.

Tiếp đà thăng hoa, Fellaini liên tiếp ghi bàn khi về khoác áo tuyển Quốc Gia Bỉ tham gia vòng loại Euro 2016. Rõ ràng sự kiên nhẫn và lối thi đấu lăn xả, đầy nhiệt huyết của Fellaini khi đá được vị trí thích hợp với sở trường, tài năng của mình nhờ con mắt tinh tường của HLV trưởng đã khiến ngôi sao bị nghi ngờ, chê bai kiểu "bản hợp đồng hớ" đã kịp tỏa sáng đúng lúc để giúp Bầy Quỷ đỏ cạnh tranh vị trí thứ 2 đầy quyết liệt, gây cấn với Man.City và Arsenal mùa bóng năm nay.

Marouane Fellaini dần trở thành con bài chủ chốt của HLV Louis Van Gaal? Ảnh Internet

Fellaini đã từng đổ máu trong những trận đấu trong màu áo MU. Thành công nào mà chả trả giá bằng mồ hôi, sức khỏe, danh dự cũng như tinh thần của một cá nhân biết phấn đấu vươn lên đúng lúc và có cơ hội? Fellaini giờ đây không còn là " Ngôi sao cô đơn" nữa khi anh thể hiện vai trò chủ chốt trong lối chơi mà Van Gaal đề ra.

Tiền vệ ngôi sao Argentina, Angel Di Maria cũng được Van Gaal thử nghiệm mọi vị trí trên sân theo đội hình chiến thuật của ông, nhưng cuối cùng...vẫn thất bại trong mùa bóng này. "Thiên thần" không thích nghi và có lối đá máu lửa, đầy nhiệt huyết như...Fellaini với cảnh tượng máu đổ trên khuôn mặt của cầu thủ có mái tóc đen xù, cao lớn đã từng là ngôi sao trụ cột của Everton và tuyển Bỉ hiện nay.

(Bạn đọc Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục