Fellaini đã hồi sinh như thế nào?

15:45 Thứ ba 28/10/2014

Robin van Persie lóe sáng với bàn gỡ hòa ở phút cuối cùng, nhưng với nhiều người, Marouane Fellaini mới là cầu thủ xuất sắc nhất của Man Utd trong trận đấu với Chelsea hôm Chủ nhật vừa rồi.

Từ một cầu thủ tưởng như thừa thãi và mua phí tiền ở Old Trafford, Fellaini đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh và đóng vai trò quan trọng trên hàng tiền vệ của Quỷ đỏ trong hai trận đấu gần nhất.

Bàn thắng đầu tiên trong màu áo M.U, vào lưới West Brom có thể là chất xúc tác giúp Fellaini tự tin hơn trong màu áo đỏ. Điều đó được chứng minh trong màn trình diễn trước Chelsea, ngay từ những phút đầu tiên. Các khán đài Old Trafford đã gầm lên đầy hưng phấn sau pha tắc bóng mạnh mẽ của Fellaini với Eden Hazard. Đó là một Fellaini mà người M.U chờ đợi, mạnh mẽ như thể hình cao lớn của anh.

Fellaini bắt đầu hữu dụng với M.U

Chelsea không thể thống trị khu vực giữa sân, bất chấp Nemanja Matic vẫn xuất sắc như thường lệ. Fellaini xuất hiện đầy năng động và đem lại sự cân bằng cho Quỷ đỏ. Ít ai nhớ rằng, đây mới là trận đầu tiên anh được đá chính dưới thời Van Gaal.

Trái ngược với hình ảnh Fellaini chậm chạp và yếu đuối mùa trước, Fellaini của Van Gaal di chuyển không biết mệt mỏi, tranh chấp quyết liệt và hiệu quả. Chơi hơi lệch trái, Fellaini khiến Fabregas hoàn toàn “tắt điện”. Trong 20 phút đầu trận, “nhạc trưởng” của Chelsea chỉ có đúng 3 đường chuyền, và chỉ có 11 trong cả hiệp đấu đầu tiên.

Trước trận đấu này, Fabregas đã chuyền bóng nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào ở Premier League, và cũng có số lần kiến tạo thành bàn cao nhất. Nhưng M.U đã tìm ra cách ngăn chặn bóng đến chân Fabregas, và Fellaini chính là người góp vai trò quan trọng nhất. Sau trận đấu, Van Persie đã phải lên tiếng khen ngợi Fellaini: “Anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy đã chơi quá tuyệt vời trước Fabregas.”

Sơ đồ chạm bóng bao phủ khắp sân của Fellaini trước Chelsea

Ngay cả khi Chelsea chiếm ưu thế trong hiệp 2, Fellaini vẫn không ngừng hoạt động. Số liệu theo dõi của Premier League cho biết Fellaini đã di chuyển 12,17km suốt trận, nhiều hơn bất cứ đồng đội nào, và anh thực hiện đến 70 lần chạy nước rút, bỏ xa hai hậu vệ cánh Luke Shaw (64 lần) và Rafael (54 lần). Điều đó càng đặc biệt hơn khi nó nhiều hơn chính bản thân Fellaini trong bất cứ trận đấu nào khác cho M.U.

Sự cố gắng của Fellaini cuối cùng cũng nhận được phần thưởng xứng đáng. Phút bù giờ, chính anh là người đánh bại các hậu vệ Chelsea để đánh đầu khiến Thibaut Courtois phải đẩy bóng, và Van Persie xuất hiện ghi bàn. Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập M.U từ Everton, Fallaini cho thấy anh thực sự là một phần của đội bóng này.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, Fellaini có thể đóng vai trò tương tự khi Van Gaal tìm kiếm thêm các giải pháp tấn công. Bàn thắng vào lưới West Brom hay cú đánh đầu trong trận Chelsea là ví dụ. Sự hồi sinh của Fellaini bắt nguồn từ sự tin tưởng (có phần mạo hiểm) của Van Gaal.

“Chúng tôi phải tìm kiếm cả những tài năng về thể chất, và đó có lẽ là vấn đề của chúng tôi.” Van Gaal nói sau quyết định thay Herrera bằng Fellaini. “Tôi là mẫu HLV luôn luôn hướng đến các cầu thủ sáng tạo, nhưng ở Anh, bạn cũng cần những cầu thủ cơ bắp trong đội và Fellaini là một trong số đó.”

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục