Federer: 'Tôi sung sức cho mọi trận đấu'

11:07 Thứ sáu 06/07/2012

Chấn thương lưng xuất hiện trong trận đấu vòng 4 của Federer có vẻ không gây nhiều ảnh hưởng và anh tuyên bố hoàn toàn khỏe mạnh cho giai đoạn còn lại của Wimbledon.

Federer đang đứng trước ngưỡng cửa bản lề để trở lại ngôi số 1 thế giới.

Sau khi bị đau lưng và phải điều trị y tế khẩn cấp trong trận đấu vòng 4 gặp Xavier Malisse, "Tàu tốc hành" chưa lần nào bị những cơn đau tương tự gây khó dễ. Thậm chí ở tứ kết, cây vợt số 3 chẳng mất nhiều thời gian để loại Youzhny 6-1, 6-2, 6-2 và lọt vào trận bán kết Grand Slam thứ 32 trong sự nghiệp.

Trước trận đấu lịch sử với Djokovic tối nay, Federer đã lên tiếng trấn an người hâm mộ khi khẳng định tình trạng thể lực của mình không gặp vấn đề gì lớn.

“Tôi đã chơi tốt trong nhiều tháng qua và rất hài lòng khi lọt vào bán kết,” Federer tiết lộ. “Tôi không mệt mỏi, cũng không chấn thương, không làm sao cả. Tôi đang sung sức và sẵn sàng cho mọi trận đấu.”

Sự trở lại của FedEx không thể thích hợp hơn khi đối thủ của anh tại vòng bán kết là cây vợt số 1 thế giới Novak Djokovic. Federer đang dẫn đối thủ người Serbia 14-12 nhưng từ năm 2011 đến nay, Djokovic đã thắng 6 trong 7 trận đối đầu giữa hai bên.

Đổi lại, Federer chưa từng thua một trận nào ở vòng bán kết Wimbledon (7-0) và trận đấu với Djokovic trong ngày hôm nay sẽ là lần đầu tiên hai người gặp nhau trên mặt sân cỏ.

Một thắng lợi trước Djokovic và thêm một trận thắng nữa ở trận chung kết vào ngày chủ nhật, Federer sẽ trở lại vị trí số 1 thế giới. Đồng thời FedEx cũng sẽ cân bằng thành tích 7 lần vô địch Wimbledon của Pete Sampras và có cùng số tuần ở vị trí số 1 như cây vợt người Mỹ là 286.

Anh Hào | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục