Federer quyết phục hận tại Monte Carlo 2015

11:50 Thứ hai 21/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Dù bại trận dưới tay đàn em, song Roger Federer vẫn tỏ rất lạc quan.

Hôm qua, Roger Federer đã để thua đầy tiếc nuối trước Stanislas Wawrinka tại trận chung kết Monte Carlo Masters. Đó là trận đấu mà Federer chơi tốt trong set đầu để thắng 6-4.

Tuy nhiên từ set 2 trở đi, Wawrinka trỗi dậy mạnh mẽ và thi đấu ăn miếng trả miếng với đàn anh. Những cú trái cực hiểm đã giúp Wawrinka kịp thời giành chiến thắng 7-6 ở set 2.

Sự thua thiệt về thể lực của Federer được thể hiện rõ hơn bao giờ hết trong set 3, khi anh không thể chống đỡ nổi hàng loạt pha dứt điểm hiểm hóc của Wawrinka. Hệ quả, "tàu tốc hành" thua nhanh 2-6 và thua chung cuộc 1-2.

Federer vẫn lỗi hẹn với Monte Carlo.

Đánh mất cơ hội lần đầu tiên lên ngôi tại Monaco sau 2 năm vắng bóng. Federer tiếc nuối nói: "Tôi đã nhập cuộc tốt nhưng lại không duy trì được sự ổn định như những gì đã từng làm ở các vòng đấu trước. Tuy nhiên, không có gì phải buồn bởi Wawrinka đã có một ngày thi đấu rất hay. Chiến thắng thuộc về anh ấy là điều hoàn toàn xứng đáng.".

Như vậy, sau 4 lần vào chung kết, FedEx vẫn chưa thể phá dớp "vô duyên" ở Monte Carlo. 3 lần trước, anh đều trở thành bại tướng dưới tay đương kim số 1 thế giới Rafael Nadal.

Dù một lần nữa kết thúc giải đấu với chiếc đĩa bạc, song Federer vẫn lạc quan khi nhìn về chặng đường trước mắt: "Giải đấu vừa rồi đã mang lại cho tôi niềm tin rất lớn trước thềm Rolland Garros. Năm tới, chắc chắn Monte Carlo sẽ nằm trong lịch trình của tôi. Và như tôi đã nói, mục tiêu lớn nhất không gì khác ngoài tìm kiếm danh hiệu đầu tiên."

Đức Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục