FC Porto: Ký ức đẹp ngày hôm qua

21:00 Thứ ba 30/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Mười năm trước vào mùa giải 2003-2004, cơn địa chấn của bóng đá Châu Âu đã diễn ra trên Arena AufSchalke khi đại diện của Bồ Đào Nha Fc Porto đã giương cao chiếc Cúp C1 danh giá trong nỗi hổ thẹn của các ông lớn châu Âu. Nhưng đó là thành quả xứng đáng với công sức của họ chứ không phải là một phút ăn may.

Ngày đó, bóng đá Châu Âu cũng có rất nhiều đại gia khuynh đảo chứ sở hữu trong tay dàn lực lượng hùng hậu nhưng vẫn bất lực trong việc giải mã Porto. Ngày đó, AC Milan đang là ĐKVĐ Champions League và là ứng viên hàng đầu bởi các cầu thủ đều đang ở thời kỳ sung mãn nhất. Thời đó, Real Madrid với dàn Galaticos 1.0 siêu đẳng với Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham,… có thể đè bẹp bất kỳ đội bóng ngổ ngáo nào nhưng đã muối mặt loại sớm ở Champions League. Ngày đó còn những Man United, Juventus, Liverpool hay Bayern Munich cũng rất hùng mạnh và trên cơ rất nhiều so với FC Porto.

Thế nhưng Champions League 2003-2004 đã diễn ra với những kịch bản kỳ lạ nhất. Kỳ lạ từ việc 4 đội bóng lọt vào bán kết đều là những đội hạng trung và không được đánh giá cao như Chelsea, Deportivo, Porto và Monaco. Kỳ lạ từ việc ĐKVĐ AC Milan dù đã thắng 4-1 ở tứ kết lượt đi nhưng đã bị hạ sát 4-0 bởi Deportivo ở lượt về, tương tự Real Madrid đã gục ngã đau đớn vì luật bàn thắng sân khách trước Monaco dù lượt đi đã dẫn tới 4-2.

Nhưng những điều đó đã không thể khỏa lấp hết một điều rằng, Porto năm ấy quá thực dụng, hiệu quả và bản lĩnh. Với một dàn cầu thủ gần như vô danh thời đó như Deco, Costinha, Carvalho,… đã vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 sau Real Madrid. Rồi lầm lũi vượt qua 3 đại diện ở 3 quốc gia khác nhau là Man United, Lyon, Deportivo bằng những chiến thắng sít sao, thực dụng. Trận chung kết, dù được đánh giá cao hơn nhưng Monaco đã không chịu nổi nhiệt và thảm bại 3 bàn không gỡ trước thầy trò Jose Mourinho.

Lần đầu tiên từ khi giải đấu đổi tên thành Champions League, bóng đá Bồ Đào Nha mới có đại diện lên ngôi và càng quý giá hơn khi biết rằng cho tới tận bây giờ tức 10 năm sau vẫn chưa đại diện nào của Bồ Đào Nha có thể lặp lại kỳ tích ấy. Cũng từ chức vô địch năm đó một loạt con người đã bước ra ánh sáng, nổi bật nhất cho đến bây giờ vẫn chính là Jose Mourinho. Người đặc biệt đã đem đến bóng đá thế giới một phong cách chơi bóng mới và là hình mẫu cho rất nhiều đội bóng áp đặt theo sau này.

Deco, Costinha, Maniche, Carvalho,… sau đó cũng lần lượt theo chân ông thầy hoặc tìm bến đỗ danh giá hơn. Chính nhờ Porto mà họ có được một sự nghiệp vẻ vang sau này. Nhưng cũng vì chảy máu hàng loạt mà mất nhiều năm sau Porto vẫn chưa gượng dậy được và chỉ là lò đào tạo cầu thủ cho các đại gia châu Âu.

Nhiều năm qua Hulk, Falcao, James Rodriguez tuy xuất sắc và được chiêu mộ với những cái giá trên trời đem lại món hời lớn cho Porto nhưng không ai có thể tạo ra được điều kỳ diệu như 10 năm trước. Cũng vì thế, những ký ức đẹp đẽ đó vẫn chưa phôi pha trong tâm trí người hâm mộ Porto như mới ngày hôm qua. Ngày hôm qua thật đẹp, mà để tìm kiếm điều đó một lần nữa có lẽ Porto sẽ phải đợi lâu, rất lâu nữa.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục