FC Basel chưa bao giờ được xem là một trong những đội bóng lớn ở châu Âu. Thế nhưng thật bất ngờ là cứ mỗi khi gặp các đại diện đến từ xứ sở sương mù là họ lại chơi rất hay và luôn khiến những đội bóng Anh phải ôm hận. Chỉ trong vòng 4 năm trở lại đây đã có tới 4 đội bóng của Premier League trở thành những bại tướng của họ.
Ở Champions League mùa giải 2011-2012, Basel khi đó bốc thăm nằm cùng bảng với nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh khi đó là Man Utd. Bảng đấu ấy còn có thêm hai đại diện nữa là Benfica và Otelul. Đương nhiên hai cái tên sáng giá cho tấm vé đi tiếp là Man Utd và Benfica. Thế nhưng Basel năm đó đã tạo nên một cú sốc lớn mà cho đến nay đó vẫn được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của Champions League.
![]() |
| Trận hoà 3-3 giữa Man Utd vs Basel ở Champions League mùa giải 2011-2012 |
Chẳng ai nghĩ rằng một Man Utd đầy bản lĩnh và luôn là khách quen ở sân chơi lớn nhất châu lục này lại có thể sớm rời cuộc chơi đến như vậy bởi cái tên FC Basel. Trong trận đấu lượt đi ở Old Trafford. Cả hai đội đã tạo nên một trận hoà 3-3 đầy kịch tính với một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Phải nhờ đến những phút bù giờ thì Man Utd mới có thể gỡ hoà và cứu họ khỏi một trận đấu hút chết trên sân nhà.
Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, trong khi Benfica đã chắc suất đi tiếp. Man Utd cần một trận hoà để đi tiếp. Thế nhưng ở St. Jakob-Park, các cầu thủ Basel đã không cho điều đó xảy ra. Họ chơi cực hay trước nhà vô địch Premier League và sớm vươn lên dẫn trước hai bàn. Dù cho Quỷ đỏ có gỡ lại một bàn nhưng chừng ấy là không đủ để Man Utd ra về với một điểm. Năm đó Man Utd bị đánh bật khỏi giải đấu sau khi kết thúc vòng đấu bảng bởi cái tên Basel.
Một năm sau lần này là ở sân chơi Europa League, FC Basel cũng chạm trán với một đại diện từ Premier League đó chính là Tottenham. Cả hai đội gặp nhau ở vòng Tứ kết của giải đấu và trong hai trận lượt đi và về, Basel và Tottenham đã bất phân thắng bại. Trong hai trận đấu đó thì đều chung một kịch bản là hoà 2-2. Trong thời gian thi đấu hiệp phụ cũng chẳng có đội nào tạo ra sự khác biệt, buộc trận đấu phải phân định thắng thua ở chấm 11 mét. Và trên chấm penalty định mệnh, Basel đã cho thấy bản lĩnh hơn những chú gà trống và giành chiến thắng chung cuộc. Mặc dù vậy thì năm đó họ cũng đã dừng chân ở Bán kết khi thua Chelsea.
![]() |
| Basel luôn là nỗi ác mộng của người Anh. |
Một năm sau khi để Chelsea vượt qua ở vòng Bán kết Europa League, Basel trở lại Champions League và lá thăm may rủi đã đưa họ nằm cùng bảng với Chelsea. Lần này đội bóng đến từ Thuỵ Sĩ đã có màn trả thù đầy ngọt ngào với hai chiến thắng trong hai lượt trận đi và về. Trong trận lượt đi ở Stamford Bridge, hai bàn thắng của Mohamed Salah và Marco Streller đã giúp cho FC Basel đánh bại Chelsea ngay tại sào huyệt của đối thủ.
Trong trận lượt về diễn ra sau đó một tháng trên đất Thuỵ Sĩ, FC Basel cũng đã xuất sắc khi thêm một lần nữa đánh bại được The Blues với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cái tên Mohamed Salah. Mặc dù vậy thì ở mùa giải năm đó, Basel tuy có thành tích tốt trước Chelsea nhưng lại thi đấu không thành công với các đối thủ còn lại và họ không thể vượt qua vòng đấu bảng, chấp nhận xuống chơi ở Europa League.
Năm nay cái duyên với các đội bóng Anh tiếp tục đeo bám với FC Basel. Đối thủ lần này của họ là Liverpool, một ông lớn trong quá khứ ở Champions League. Sau nhiều năm vắng bóng, Liverpool đã quay trở lại sân chơi lớn nhất châu lục cấp độ câu lạc bộ này. Và thêm một lần nữa, Basel chứng tỏ được rằng họ là đối thủ kỵ dơ với các đội bóng đến từ xứ sở sương mù.
Trong trận đấu diễn ra ở St. Jakob-Park, FC Basel đã thi đấu rất hay và giành thắng lợi 1-0 trước Liverpool với pha lập công duy nhất của Marco Streller ở phút 52. Chính Streller cũng là người đã ghi bàn cho Basel vào lưới Chelsea ở Stamford Bridge mùa bóng năm ngoái. Quả thực FC Basel đang cho thấy họ thực sự là một đối thủ khó chịu và luôn là nỗi ác mộng với các đội bóng đến từ Premier League.
















