Chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan không chỉ mang về niềm vui cho người hâm mộ nước nhà mà còn tạo ra một tình huống "dở khóc dở cười" cho cộng đồng mạng Thái Lan.
Cụ thể, sau khi hiệp một khép lại với lợi thế 2 bàn nghiêng về phía Việt Nam (nhờ công của Đình Bắc và Hiểu Minh), trang bóng đá nổi tiếng Krian Buriram đã đăng đàn dự đoán một kịch bản đen tối: "Việt Nam dẫn 2-0 nhưng coi chừng hết pin hiệp 2, Jordan sẽ lội ngược dòng thắng 3-2". Thực chất, đây là một pha "cà khịa" đầy cay đắng nhắm vào chính... U23 Thái Lan, khi họ từng dẫn Việt Nam 2-0 rồi thua ngược 2-3 tại chung kết SEA Games 33.
Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã khiến trang tin này phải "việt vị". Dù thể lực có phần suy giảm trong hiệp hai, U23 Việt Nam vẫn bảo toàn tỷ số bằng bản lĩnh kiên cường. Ngay lập tức, Krian Buriram phải "quay xe" thốt lên: "Chuyện gì thế này? Việt Nam thắng cả Á quân châu Á Jordan sao? Cú sốc lớn, họ thực sự mạnh và xứng đáng là số một Đông Nam Á".
Dưới phần bình luận, hàng loạt CĐV xứ Chùa Vàng đã để lại những lời nhận xét vừa thán phục đối thủ, vừa chua xót cho đội nhà. Tài khoản Gulrond Phonsai thẳng thắn: "Phải công nhận Việt Nam đã đi trước Thái Lan một bước". Trong khi đó, người dùng Sila Komchai nhận định rằng sự nghiêm túc và tinh thần vì màu cờ sắc áo là chìa khóa giúp Việt Nam luôn duy trì vị thế đỉnh cao.
Trái ngược với sự thăng hoa của U23 Việt Nam với viễn cảnh lọt vòng knock-out, U23 Thái Lan đang đối mặt với muôn vàn khó khăn tại bảng D. HLV Thawatchai thiếu vắng tới 10 trụ cột do các CLB không nhả người, khiến hành trình sắp tới gặp Australia, Iraq và Trung Quốc trở nên chông gai hơn bao giờ hết.
VCK U23 châu Á luôn là nơi chứa đựng những kịch bản điên rồ và là bệ phóng cho các nền bóng đá trẻ khẳng định vị thế. Để nhìn lại những cột mốc lịch sử và các nhà vô địch đã từng được xướng tên tại đấu trường danh giá này, mời quý độc giả xem thêm bài viết Lịch sử U23 Asian Cup: Sân chơi ươm mầm tài năng và giấc mơ Olympic.














