Arsenal giành chức vô địch Community Shield với chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Manchester City tại Cardiff. Dù vậy, tâm điểm chú ý của người hâm mộ Arsenal lại hướng về những diễn biến ngoài sân cỏ liên quan đến Gabriel Martinelli và Ethan Nwaneri.
Do quy định của ban tổ chức chỉ cho phép đăng ký 9 người dự bị, HLV Arteta buộc phải gạch tên bộ đôi này khỏi danh sách thi đấu. Chiến lược gia Tây Ban Nha bày tỏ sự buồn bã về điều lệ này và mong mỏi sự thay đổi. Sau trận, hình ảnh Martinelli và Nwaneri ngượng ngùng đứng nhìn đồng đội ăn mừng, và chỉ bước tới khi trung vệ Gabriel Magalhaes gọi lại, đã tạo ra một làn sóng bàn luận lớn từ phía khán giả.
Trên các nền tảng mạng xã hội, đa số người hâm mộ đều thể hiện sự đồng cảm với hai cầu thủ. Một khán giả chia sẻ: "Tôi biết câu lạc bộ đang làm việc dứt khoát để thanh lý nhân sự nhằm làm mới đội hình. Nhưng nhìn cảnh này thật đáng buồn."
Nhiều người tin rằng sự việc này là lời khẳng định cho việc chia tay. Một tài khoản quả quyết: "Nwaneri và Martinelli chắc chắn sẽ rời đi. Bọn họ gần như từ chối tham gia lễ ăn mừng cho đến khi Gabriel gọi họ tới."
Bảo vệ tâm lý của cầu thủ, một ý kiến khác phân tích: "Họ rời đi vì không có cơ hội ra sân, chứ không phải bị tống khứ. Hãy để họ đối diện và xử lý cảm xúc theo cách riêng của mình." Thêm một bình luận thể hiện sự xót xa: "Điều này có phần đau lòng, Martinelli có lẽ đã rơi nước mắt. Nhưng sự việc là như vậy. Đó là bóng đá và đó là cuộc sống."
Theo các báo cáo, cả hai dự kiến sẽ rời đi trước hạn chót chuyển nhượng ngày 1/9. Martinelli, người còn hợp đồng đến năm 2027, đang được Galatasaray quan tâm. Trong khi đó, Nwaneri, vừa chơi cho Marseille theo dạng cho mượn và còn hợp đồng đến năm 2030, đang lọt vào tầm ngắm của AC Milan, RB Leipzig và Borussia Dortmund. Trước mắt, Arsenal sẽ bắt đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 bằng màn tiếp đón Coventry City vào 02h00 ngày 22/8 (giờ Việt Nam).














