Manchester United vừa kéo dài chuỗi trận thăng hoa dưới thời Michael Carrick với chiến thắng 1-0 trước Everton. Dù Benjamin Sesko là người ghi bàn duy nhất ở phút 71, nhưng sau trận đấu tại sân Hill Dickinson, cộng đồng người hâm mộ Quỷ đỏ lại đồng loạt gọi tên một người hùng khác là thủ thành Senne Lammens.
Trong một thế trận mà Everton liên tục gây sức ép bằng những pha không chiến, Lammens đã chứng minh được giá trị của mình. Thủ thành 23 tuổi người Bỉ không chỉ làm chủ hoàn toàn không gian trong vòng cấm mà còn có pha bay người cứu thua xuất thần sau cú sút xa của Michael Keane. Đây đã là trận giữ sạch lưới thứ 5 của anh kể từ khi chiếm suất bắt chính của Andre Onana.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, các CĐV MU không tiếc lời ca ngợi bản hợp đồng trị giá 18,1 triệu bảng này. Một fan hâm mộ chia sẻ: "Lammens là luồng gió mới, một bản hợp đồng bị đánh giá quá thấp". Một người khác thậm chí còn khẳng định: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy an tâm hơn thế kể từ khi De Gea ra đi. Cảm ơn Lammens!". Nhiều ý kiến cho rằng Lammens dường như được "đúc từ phòng thí nghiệm dành riêng cho Man United" bởi phong thái điềm tĩnh đến kinh ngạc.
HLV Michael Carrick cũng bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối về cậu học trò. Chia sẻ với huyền thoại Edwin van der Sar, Carrick nhấn mạnh: "Tôi thực sự ấn tượng với Senne. Phong thái, sự điềm tĩnh và ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy chính là những gì tôi muốn thấy ở một thủ môn. Cậu ấy giúp mọi thứ trở nên ổn định và nhẹ nhàng hơn."
Với 48 điểm sau 27 vòng đấu, Man Utd đã trở lại vị trí thứ 4. Sự chắc chắn của Lammens không chỉ mang về những điểm số trực tiếp mà còn giúp hàng thủ Quỷ đỏ tìm lại sự tự tin đã mất. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, ngôi sao người Bỉ hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới tại Nhà hát của những giấc mơ trong nhiều năm tới, đúng như kỳ vọng mãnh liệt từ các cổ động viên.
Nếu quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về triết lý của HLV Michael Carrick, có thể tham khảo qua bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.












