Sau khi hoàn tất chiêu mộ Carlos Baleba, vị trí hậu vệ trái trở thành ưu tiên tối thượng của Manchester United. Tuy nhiên, sau khi bế tắc trong vụ Lewis Hall, mục tiêu tiếp theo là Alejandro Balde cũng đã khép lại. Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận hậu vệ này sẽ tiếp tục gắn bó với Barcelona. Đáng chú ý, việc Quỷ đỏ từ bỏ theo đuổi ngôi sao người Tây Ban Nha lại là kịch bản mà đông đảo người hâm mộ đội bóng mong muốn.
Trước đó, phản ứng quyết liệt từ người hâm mộ từng được cho là một phần nguyên nhân khiến Ineos "quay xe" trong thương vụ Ederson (viện cớ trượt kiểm tra y tế). Lần này, trên diễn đàn TalkingPoints, các cổ động viên cũng thể hiện sự e dè và phản đối rõ rệt trước tin đồn liên hệ với Balde.
Mở đầu luồng ý kiến, tài khoản dancoombs thẳng thừng từ chối thương vụ này: "Một bản hợp đồng cho mượn chỉ là giải pháp chắp vá mang tính tạm thời, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Balde có thể thích nghi và trụ vững tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh".
Sự cẩn trọng tiếp tục được thể hiện qua bình luận của adnan.riaz: "Tôi đang bị "hội chứng sang chấn tâm lý" (PTSD) với các cầu thủ Man Utd mang tên 'Alejandro', Man United chỉ nên mượn chứ không nên mua đứt". Đồng tình với góc nhìn này, người dùng dantowen81951 nhấn mạnh "Nếu chiêu mộ Balde, chúng ta chỉ nên ký hợp đồng cho mượn, bởi với tiền sử chấn thương dày đặc của hậu vệ người Tây Ban Nha, Man Utd tuyệt đối không nên mạo hiểm cam kết bằng một bản hợp đồng dài hạn".
Ở một lăng kính khác, tài khoản andremaleek754 đưa ra đề xuất thiết thực nhất "Đội bóng nên tập trung nuôi dưỡng và trao cơ hội cho tài năng trẻ cây nhà lá vườn như Harry Amass"
Nhìn chung, việc Balde ở lại Barcelona lại trùng khớp hoàn toàn với nguyện vọng của các Manucians. Giờ đây, ban lãnh đạo Ineos sẽ phải nhanh chóng chuyển hướng sang các mục tiêu khác để giải quyết dứt điểm bài toán bên hành lang cánh trái.













