Khởi đầu hành trình Ngoại hạng Anh 2026/27 của Manchester United đã biến thành một cơn ác mộng thực sự khi họ nhận thất bại bẽ bàng 0-2 trên sân của đội bóng mới thăng hạng Hull City. Sự thất vọng ê chề của Quỷ đỏ không chỉ hiện rõ trên bảng tỷ số, mà còn được thể hiện một cách trần trụi qua hành động phản đối gay gắt của các cổ động viên cất công theo chân đội bóng.
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, dàn sao Man Utd đã tiến về phía khán đài dành cho đội khách để tri ân người hâm mộ. Tuy nhiên, đoạn video do phóng viên Chris Wheeler của tờ Daily Mail ghi lại cho thấy một khung cảnh vô cùng xót xa. Theo đó, những gì chờ đón thầy trò HLV Michael Carrick chỉ là các dãy ghế trống trơn. Phần lớn các cổ động viên đã bỏ về từ sớm, và những người còn sót lại cũng thẳng thừng quay lưng bước đi ngay khi các cầu thủ đang vỗ tay. Dù ban tổ chức sân có phát thông báo về việc các chuyến tàu trở lại Manchester bị hủy, nhưng hình ảnh khán đài trống vắng vẫn là thông điệp rõ ràng nhất cho sự phẫn nộ tột cùng của các Manucians.
Sự tức giận này hoàn toàn có cơ sở khi Man Utd trình diễn một bộ mặt rời rạc, yếu kém trong việc hóa giải các pha bóng bổng. Chỉ trong 38 phút đầu, Semi Ajayi và Nobel Mendy đã dễ dàng chọc thủng lưới Quỷ đỏ từ các tình huống cố định. Ở mặt trận tấn công, đội khách hoàn toàn bế tắc, với điểm sáng duy nhất là cú sút chệch cột dọc của Patrick Dorgu trong hiệp một.
Trả lời phỏng vấn trên TNT Sports sau trận thua thứ 3 trong 18 trận nắm quyền gần nhất, HLV Michael Carrick thừa nhận sự yếu kém của toàn đội. Chiến lược gia người Anh bày tỏ sự thất vọng khi để thủng lưới từ các pha bóng chết vốn từng là điểm mạnh, đồng thời thừa nhận đội bóng đã thiếu đi sự đột biến để xoay chuyển cục diện. Dẫu vậy, Carrick khẳng định toàn đội không thể phớt lờ thất bại này và sẽ rút ra bài học để trở lại mạnh mẽ hơn.











