Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Manchester United trước Fulham đã để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Bên cạnh niềm vui vỡ òa với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, một bộ phận lớn người hâm mộ Quỷ đỏ lại đang dậy sóng vì hành động "thượng võ thái quá" của thủ thành Senne Lammens.
Tình huống gây tranh cãi diễn ra sau khi Raul Jimenez ghi bàn trên chấm phạt đền, đánh bại Lammens. Thay vì thể hiện sự thất vọng hay dùng tiểu xảo để câu giờ khi đội nhà đang nắm lợi thế, thủ môn người Bỉ lại... mỉm cười, nhanh chóng nhặt bóng và trao lại cho đối thủ một cách đầy lịch sự như thể chúc mừng pha ghi bàn đẳng cấp đó.
Hành động này lập tức vấp phải sự chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Một CĐV bức xúc bình luận: "Lammens chúc mừng Jimenez vì đã ghi bàn vào lưới mình sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy?".
Nhiều ý kiến khác đồng tình, cho rằng trong bối cảnh căng thẳng, Lammens cần một chút "tiểu xảo" hoặc câu giờ khôn ngoan hơn. "Tôi không thích Lammens cười và đưa bóng lại nhanh như vậy. Chúng ta đang thắng, hãy làm ơn câu giờ đi", một fan hâm mộ viết.
Sự lo lắng của các CĐV không phải là thừa, bởi bàn thắng của Jimenez đã mở màn cho cuộc lội ngược dòng của Fulham, dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1 khiến cầu trường Old Trafford chết lặng. Rất may cho Lammens và Man Utd, "thần tài" Benjamin Sesko đã tỏa sáng đúng lúc ở phút 94 với pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, ấn định tỷ số 3-2.
Chiến thắng hú vía này giúp HLV Michael Carrick duy trì mạch 3 trận toàn thắng, đưa Man Utd leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và tiếp tục cuộc đua giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, chắc chắn Lammens sẽ cần học cách "xấu xí" hơn một chút để làm hài lòng những khán giả khó tính tại Ngoại hạng Anh.
Để hiểu thêm về triết lý của Michael Carrick, quý độc giả có thể tham khảo qua bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United












