Vào chiều 15/07 vừa qua, khi các thành viên của CLB Arsenal đang thực hiện một chuyến tham quan ngắn quanh Hà Nội, thì đã có một nhóm các CĐV của họ đã chạy theo xe bus chở các thành viên của Pháo Thủ, trong đó nổi bật nhất có một chàng trai đã chạy bộ theo tận 5km, và cuối cùng may mắn được lên xe chụp ảnh cùng các ngôi sao nổi tiếng đến từ nước Anh trong sự ghen tỵ của không ít người.
Được biết chàng trai may mắn này là Vũ Xuân Tiến, sinh năm 1993, đến từ Hải Dương. Hiện đang là sinh viên trường Cao Đẳng Dược Trung Ương Hải Dương. Mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên trang Goal, Tiến đã cho biết:
"Tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Rất nhiều bạn bè biết tin đã chia vui với tôi. Tôi đã biết trước thông tin rằng các cầu thủ sẽ dạo quanh bờ hồ nên chờ sẵn, nhưng khi xe không dừng lại, tôi cũng như mọi người chỉ chạy theo vì cảm thấy các cầu thủ rất thân thiện. Họ cười và vẫy tay qua cửa kính rất nhiều."
"Khi xe dừng lại, tôi thấy [Lukas] Podolski, [Mikel] Arteta và [Wojciech] Szczesny vẫy tay ra hiệu cởi áo và đưa lên xe để họ ký nên tôi đã làm theo. Sau đó khi xe bắt đầu đi thì rất nhiều cầu thủ đã vẫy tay và nói bằng tiếng Anh rằng “Hãy lên xe đi”, nên tôi đã đánh liều. Cầu thủ nào tôi cũng chào và gọi tên, mọi người cũng chào lại và còn ôm tôi nữa. Tất cả đã ký vào áo cho tôi. Nói chung các cầu thủ và cả HLV Arsene Wenger đều rất thân thiện."
Nói về việc Arsenal đã lâu không giành được một danh hiệu nào, Tiến cũng chia sẻ: "Tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng dù sao tôi vẫn luôn tự hào về Arsenal, về Giáo sư, về các cầu thủ. Họ luôn cống hiến thứ bóng đá nhiệt huyết và đẹp mắt, đó là điều quan trọng nhất. Tôi không giỏi về phân tích, nhưng tôi cho rằng Arsenal sẽ mạnh mẽ hơn nữa nếu đầu tư đúng hướng hơn vào thị trường chuyển nhượng. Giáo sư rất giỏi trong điều này."
![]() |
| Tiến bắt tay cùng các cầu thủ của Arsenal. Ảnh: Goal. |
Được biết chàng trai may mắn này là Vũ Xuân Tiến, sinh năm 1993, đến từ Hải Dương. Hiện đang là sinh viên trường Cao Đẳng Dược Trung Ương Hải Dương. Mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên trang Goal, Tiến đã cho biết:
"Tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Rất nhiều bạn bè biết tin đã chia vui với tôi. Tôi đã biết trước thông tin rằng các cầu thủ sẽ dạo quanh bờ hồ nên chờ sẵn, nhưng khi xe không dừng lại, tôi cũng như mọi người chỉ chạy theo vì cảm thấy các cầu thủ rất thân thiện. Họ cười và vẫy tay qua cửa kính rất nhiều."
"Khi xe dừng lại, tôi thấy [Lukas] Podolski, [Mikel] Arteta và [Wojciech] Szczesny vẫy tay ra hiệu cởi áo và đưa lên xe để họ ký nên tôi đã làm theo. Sau đó khi xe bắt đầu đi thì rất nhiều cầu thủ đã vẫy tay và nói bằng tiếng Anh rằng “Hãy lên xe đi”, nên tôi đã đánh liều. Cầu thủ nào tôi cũng chào và gọi tên, mọi người cũng chào lại và còn ôm tôi nữa. Tất cả đã ký vào áo cho tôi. Nói chung các cầu thủ và cả HLV Arsene Wenger đều rất thân thiện."
Nói về việc Arsenal đã lâu không giành được một danh hiệu nào, Tiến cũng chia sẻ: "Tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng dù sao tôi vẫn luôn tự hào về Arsenal, về Giáo sư, về các cầu thủ. Họ luôn cống hiến thứ bóng đá nhiệt huyết và đẹp mắt, đó là điều quan trọng nhất. Tôi không giỏi về phân tích, nhưng tôi cho rằng Arsenal sẽ mạnh mẽ hơn nữa nếu đầu tư đúng hướng hơn vào thị trường chuyển nhượng. Giáo sư rất giỏi trong điều này."
Xú |
00:00 30/11/-0001













