Mark Pinder là một cổ động viên trung thành của Manchester City từ khi còn bé. Mỗi cuối tuần, anh vẫn cùng con trai của mình đến xem đội bóng ruột thi đấu. Nhưng khi lên tám, con trai của anh bị một chứng bệnh lạ và phải ngồi xe lăn, đồng thời phải cấy các thiết bị kỹ thuật vào cột sống, vì không thể cử động các chi.
![]() |
| Con trai của Mark Pinder. Ảnh: Justgiving. |
Hiện nay cậu bé đang phải thở bằng máy, và Mark Pinder đang tiến hành vận động quyên góp một số tiền để có thể chữa trị cho con trai và bạn của cậu, người cũng đang bị bệnh hiểm nghèo.
Và đỉnh điểm, Mark còn hứa sẽ xăm hình của đội bóng đại kình địch Manchester United lên cơ thể mình nếu số tiền quyên góp được lên tới con số 10 ngàn bảng.
“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu con trai tôi và bạn nó. Tôi sẽ xăm hình Man Utd lên người nếu số tiền quyên góp đạt được 10 ngàn bảng. Mọi người trên thế giới xin hãy giúp đỡ," Mark khẩn thiết kêu gọi trên trang web Just Giving Page.
Rõ ràng cho dù có đạt được số tiền quyên góp như mong muốn hay không, nhưng những nỗ lực của người cha Mark Pinder là vô cùng cảm động và đáng ngợi khen. Hy vọng anh sẽ đạt được ý nguyện của mình.














