Thứ nhất, đội hình Liverpool thiếu chiều sâu để cạnh tranh chức vô địch. Sẽ là khập khiễng nếu so sánh đội hình Liverpool với những đội bóng cạnh tranh cho chức vô địch khác như Chelsea và Man City vì họ là một tập thể rất trẻ với nhũng Sterling, Flanagan, Henderson hay Coutinho, trong khi đội hình của Man city và Chelsea đều là nhũng cầu thủ đạt độ chin trong sự nghiệp hay những ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhũng người có thể giải quyết trận đấu bằng nhùng phút tỏa sang cá nhân. Và nếu bạn theo dõi 15 phút cuối trận đấu ngày hôm qua sẽ thấy sự mệt mỏi lộ rõ với một đội hình gần như là đi từ đầu đến cuối mùa bóng.
![]() |
| Liverpool chưa đủ tầm để vô địch. Ảnh: Internet |
Thứ hai, thiếu bản lĩnh và mắc quá nhiều sai lầm. Trong suốt cả mùa giải này, Liverpool đã rất nhiều lần vượt lên dẫn trước nhưng rồi lại để mất điểm một cách đáng tiếc, những sai lầm tai hại như của Toure trước West Brom hay mới đây nhất là Gerrard trước Chelsea đã khiến cup vô địch tuột khỏi tầm tay.
Thứ ba,không có kinh nghiệm trong cuộc đua đến ngôi vô đich. Đã 24 năm kể từ lần cuối cùng Liverpool giành chức vô địch và cũng đã 5 năm kể từ mùa giải 2008-2009, lần cuối họ tham gia vào cuộc đua đến ngôi vô địch. Từ đó đến nay The Kop chưa bao giờ được coi là ứng viên. Man city đã đúng khi nói rằng kinh nghiệm của họ cách đây 2 năm là thứ Liverpool không có và điều đó sẽ góp phần quan trọng vào cuộc đua vô địch. Thật vậy, tại sao Liverpool phải bằng mọi giá giành chiến thắng trước Chelsea, trong khi chỉ một trận hòa là đủ? Tại sao lại để Crystal Palace gỡ hòa 3-3 trong khi đã dẫn 3-0 đến tận phút 78? Sự mất tập trung trong thời điểm quyết định của mùa giải là điều không thể có với một nhà vô địch.
Có lẽ Liverpool đã mắc nhiều sai lầm và chỉ nên tự trách mình,nhưng cũng không thể không nhắc đến sự xuất sắc của Man City. Họ không có cặp đôi tiền đạo SaS dẫn đầu danh sách vua phá lưới hay đội trưởng Steven Gerrard dẫn đầu danh sách kiến tạo nhưng số bàn thắng của họ chỉ kém Liverpool 3 bàn (96 với 99) và còn thi đấu ít hơn một trận,điều đó cũng cho thấy sự đồng đều của Man city khi có nhiều cầu thủ có thể ghi bàn.
Trong khi Liverpool chỉ biết công không biết thủ, còn Chelsea chỉ biết thủ không biết công thì với sự đồng đều của mình, Man city lên ngôi vô địch cũng là điều hợp lý. Dẫu tiếc cho Liverpool, cho Suarez, cho Gerrard, nhưng bóng đá vốn là một trò chơi công bằng và chiến thắng chỉ dành cho người xứng đáng nhất. Mong rằng năm sau, với sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, sự tiến bộ trong lối chơi cũng như hướng đi đúng đắn mà Brendan Rodgers đang xây dựng, Liverpool sẽ có một mùa giải thật thành công, và đừng quên, năm sau Champions League sẽ trở lại Anfield.
(Bạn đọc: Triệu Việt Cường)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















