The Kop chỉ giành được một điểm từ hai trận đấu trước đó ở Premier League với Aston Villa và Everton, nhưng đã giành chiến thắng 2-1 trước Sheffield vào đêm qua, để trở lại đúng quỹ đạo trên con đường bảo vệ ngôi vô địch của họ.
Đội khách đã vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp một nhờ quả phạt đền của Sander Berge, nhưng Roberto Firmino đã ghi bàn gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc bằng một pha dứt điểm đơn giản vào lưới trống.

Mane tham gia vào cả 2 bàn thắng của Liverpool.
Diogo Jota là người ấn định thắng lợi cho đội chủ nhà ở phút 64 với cú đánh đầu dũng mãnh từ đường chuyền của Sadio Mane.

Mane trực tiếp kiến tạo cho Jota ghi bàn.
Dù không ghi bàn, nhưng Mane vẫn có được màn trình diễn ấn tượng, và là mối đe dọa cực lớn của Liverpool ở cánh trái. Những gì cầu thủ 28 tuổi này thể hiện khiến người hâm mộ The Kop đặc biệt ấn tượng.

Mane là một hiện tượng.

Mane và Salah đang chơi ở một đẳng cấp khác trong mùa giải này. Thậm chí tôi không nghĩ rằng điều đó là có thể.

Sadio Mane là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.

Không còn lời nào để diễn tả sự xuất sắc của Mane.

Mane ở một đẳng cấp khác.

Sadio Mane là chàng trai đặc biệt.

Quả tạt của Mane cho Jota là không thể tin được.

Liverpool đang sở hữu 2 cầu thủ tấn công vô cùng lợi hại.
Con đường trở thành cỗ máy săn bàn của Sadio Mane: