Aubameyang lập siêu phẩm trong buổi tập của Arsenal
Rạng sáng nay (07/12, giờ Việt Nam), Arsenal đã để thua 0-2 trước Tottenham Hotspur tại lượt trận thứ 11 Ngoại hạng Anh 2020/21. Thất bại này đã đẩy Pháo thủ rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng khi chỉ có được 4 trận thắng, 1 hòa và thua đến 6. Hàng công của Arsenal chỉ mới có 10 pha lập công, ít thứ 4 tại giải đấu.

Arteta có quyết định gây tranh cãi.
HLV Mikel Arteta tiếp tục có quyết định gây tranh cãi. Ở cuối hiệp một, Thomas Partey tái phát chấn thương và tập tễnh tiến ra ngoài đường biên chờ thay người. Thế nhưng đúng lúc này Spurs có pha phản công, cựu trợ lý của Man City lại đẩy Partey quay trở lại để tham gia phòng ngự. Tuy nhiên với cái chân bị đau, tiền vệ người Ghana đã không thể theo kịp bước chạy bên phía đối thủ.
Cuối cùng Partey đành bất lực nhìn Harry Kane nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó Arteta mới rút số 18 ra nghỉ và tung Dani Ceballos vào sân. Quyết định của chiến lược gia 38 tuổi hoàn toàn có thể gây nguy hại cho học trò của mình. Còn nhớ ở vòng đấu trước, ông buộc David Luiz phải quấn băng tiếp tục thi đấu dù có pha va chạm kinh hoàng với Raul Jimenez bên phía Wolves.
Trên mạng xã hội, một bộ phận cổ động viên Arsenal cảm thấy tức giận.

"Không cần phải vội vàng, Arteta buộc anh ấy phải trở lại sau chấn thương dài hạn và có thể khiến chúng ta mất tiền vệ tốt nhất trong vài tháng. Thật ngu ngốc."

"Xin lỗi nhưng Arteta không hiểu được sự nghiêm trọng từ chấn thương của Partey, đó là lý do tôi không tin Arteta. Ông ta để David Luiz tiếp tục thi đấu ở trận đấu với Wolves - một quyết định ngu ngốc. Arteta là gã độc tài tự cao tự đại, không hiểu tại sao mọi người không muốn tuân theo quyết định của ông ta."

"Và kiêu ngạo nữa."

"Đưa Ozil trở lại giúp đỡ Partey. Chúng tôi không vui."
