"Hiện tượng" 26 tuổi vẫn còn đang phấn khích trước tin này, khi anh phát biểu với trang FIFA.com: "Được có mặt trong một sự kiện như thế này thật là một điểm sáng trong sự nghiệp của tôi. Thật là vinh hạnh khi nhận được sự công nhận của mọi người, sau tất cả công sức mà tôi đã bỏ ra trong suốt năm vừa qua."
Hơn nữa, Falcao còn là cầu thủ duy nhất trong danh sách XI mà không phải là một thành viên của Real Madrid hay Barcelona. Trong năm 2012, chàng trai có biệt danh El Tigre này đã ghi những bàn thắng mang tính quyết định cho Atletico trong cả Europa League lẫn UEFA Super Cup. Thêm vào đó, anh còn giúp Los Colchoeros trở thành kẻ ngáng đường đáng chú ý nhất đối với Barca trên bảng xếp hạng La Liga 2012/2013 và giúp đội bóng nước nhà vững bước trên cuộc đua đến World Cup 2014 ở Brazil.
![]() |
Falcao là cầu thủ duy nhất trong danh sách XI không thuộc biên chế Barca hay Real - nguồn: FIFA.com |
"Năm nay đánh dấu một bước tiến mới cho tôi," cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ River Plate cho biết. "Đây là năm đã đưa tên tuổi của tôi lên một tầm cao mới và giúp tôi có được một chỗ đứng trong hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Atletico chính là nhà tôi. Dù tôi chắc chắn rằng sẽ thử nghiệm một cuộc sống mới ở một giải đấu mới, nhưng hiện giờ tôi chỉ nghĩ về CLB của mình và tập trung vào việc phát triển bản thân, cũng như giúp đội bóng giành được các danh hiệu".
Cái tên Falcao gần như đã trở thành một từ đồng nghĩa với từ "ghi bàn", bất kể là bằng đầu hay bằng chân, và cựu cầu thủ Porto đã tìm được sự cân bằng giữa chất lượng và số lượng trong các bàn thắng của mình.
"Đúng là tôi đã ghi một số bàn thắng đẹp trong năm 2012," anh cười hóm hỉnh. "Nhưng nhiều quá nên tôi chẳng biết chọn ra bàn nào là bàn đẹp nhất cả".
![]() |
Falcao cũng xếp hạng ba trong giải thưởng bàn thắng đẹp FIFA Puskas năm 2012, với một bàn thắng kiểu cắt kéo trong trận giao hữu gặp America de Cali. Bản thân Falcao thì lại cho rằng hai bàn thắng đẹp nhất của anh đều được ghi bằng cái chân trái không thuận của mình.
"Đối với tôi thì hai bàn thắng đẹp nhất của tôi trong màu áo Atletico chính là bàn vào lưới Bilbao ở trận chung kết Europa League mùa rồi, bàn còn lại là bàn vào lưới Valencia ở tứ kết," El Tigre cho biết. "Thật khó mà chọn ra bàn đẹp nhất, vì may mắn là tôi ghi hơi nhiều thì phải!"
Nói về mục tiêu cho năm mới, Falcao cho biết anh sẽ gác những thành công năm 2012 qua một bên và tập trung vào việc tạo nên một năm 2013 còn tốt đẹp hơn, nhất là ở cấp độ CLB.
"Chúng tôi biết rằng sẽ rất khó để có thể thu ngắn cách biệt với Barcelona, nhưng chừng nào còn một chút hy vọng, chúng tôi vẫn còn chưa dừng bước," anh khẳng định. "Mục tiêu chủ yếu của chúng tôi là giành được một vị trí dự Champions League mùa sau. Chắc chắn là như thế."
Mặc dù mùa giải mới chỉ đi qua một nửa chặng đường, El Tigre tin rằng "Thật khó để cạnh tranh vì hầu bao của những đội bóng mạnh nhất TBN dường như là vô tận. Họ có thể mua những cầu thủ giỏi nhất thế giới, trong khi chúng tôi chỉ còn cách tập luyện và thi đấu với tinh thần đồng đội."
![]() |
"Họ có những cầu thủ giỏi nhất thế giới..." - Ảnh: FIFA.com |
Mặc dù rời Colombia từ thuở bé, Falcao vẫn không quên đi nguồn cội và anh vẫn thường trở về thăm quê nhà mỗi năm. Những bàn thắng cho đội tuyển quốc gia và đội bóng của mình đã khiến tên tuổi anh nổi như cồn ở Colombia. Huyền thoại Carlos Valderrama của bóng đá Colombia đã từng phát biểu rằng một ngày nào đó, Falcao sẽ vượt qua cả ông để trở thành một huyền thoại đích thực của bóng đá Colombia.
"Tôi nhận ra rằng mọi thứ đều đã thay đổi, tôi cũng đã nhận ra sự nổi tiếng mà tôi đã có được những năm gần đây và giá trị của tôi trong mắt đồng bào của mình," Falcao tỏ ra rất biết mình biết người. "Tôi luôn luôn thoải mái với giới truyền thông bất cứ khi nào có thể, mặc dù đôi khi thì không. Khi bạn ở một chỗ quá đông người, nhiều chuyện phức tạp có thể xảy ra."
Khi được hỏi về lời khen của Valderrama, Falcao trả lời rằng anh rất tự hào, nhưng không hề tự mãn một chút nào. "El Pibe là thần tượng vĩ đại nhất của lũ trẻ Colombia chúng tôi. Chúng tôi đã hâm mộ ông cả thời niên thiếu và hiện tại vẫn còn khâm phục ông. Hãy mong rằng thế hệ tương lai luôn làm được nhiều hơn thế hệ trước, vì đó là điều có lợi cho đất nước. Nhưng (dù sao đi nữa), bất kỳ cầu thủ Colombia nào cũng sẽ luôn nhớ đến ông"