Phát biểu tại SBC Summit, Romano thừa nhận cuộc đua năm nay đặc biệt khó đoán khi vẫn còn nhiều cầu thủ có cơ hội thực tế giành giải thưởng danh giá này.
“Đây là một câu hỏi khó, bởi tôi nghĩ chưa bao giờ cuộc đua lại rộng mở như năm nay. Có khoảng 6-7 cầu thủ vẫn có thể cạnh tranh. Thành thật mà nói, rất khó để lựa chọn”, Romano chia sẻ.
Dù vậy, nhà báo người Italy cho rằng cuộc đua cuối cùng có thể thu hẹp xuống còn Yamal và Kane. Xét một cách khách quan, ông đánh giá hai cầu thủ này gần như ngang nhau.
“Xét trên góc độ khách quan, tôi nghĩ Lamine Yamal và Kane gần như 50-50, hoặc 51-49. Theo tôi, cuộc đua nằm giữa hai người họ”, Romano nói.
“Về lựa chọn cá nhân, tôi rất thích những gì Kvaratskhelia thể hiện mùa trước. Tôi nghĩ cậu ấy bị đánh giá thấp khá nhiều. Không chỉ vì cậu ấy không dự World Cup, chúng ta cũng không nên quên những gì Kvaratskhelia đã làm được tại Champions League”, Romano nhận xét.
Romano đã theo dõi Kvaratskhelia từ thời cầu thủ này còn khoác áo Napoli và thừa nhận anh là một trong số ít những cầu thủ có thể khiến ông bật khỏi ghế khi chứng kiến những pha xử lý trên sân.
“Bởi vì tôi đến từ Napoli và từng tận mắt chứng kiến Kvaratskhelia thi đấu ở Italy. Tôi luôn nói rằng Kvaratskhelia là một trong số ít cầu thủ khiến tôi phải bật khỏi ghế mỗi khi cậu ấy làm được điều gì đó đặc biệt”, Romano nói.
“Cậu ấy thực sự rất cuốn hút”.
Dù vậy, khi xét trên tổng thể, Romano vẫn quay trở lại với hai cái tên Yamal và Kane. Theo ông, thành tích tại World Cup, các danh hiệu tập thể cùng những yếu tố quan trọng khác trong cuộc đua Quả bóng vàng cuối cùng vẫn giúp bộ đôi này nổi bật hơn phần còn lại.














