
Fabregas vẫn đang hạnh phúc tại Chelsea. Ảnh: Internet.
Mới đây, Fabregas đã khẳng định một lần nữa trước báo giới rằng anh vẫn đang hạnh phúc tại Chelsea, bất chấp những tin đồn chuyển nhượng cứ liên tục xuất hiện trong suốt khoảng thời gian qua. Ngoài ra, tiền vệ này thừa nhận bản thân từng cảm thấy rất khó khăn khi phải ngồi ghế dự bị xem các đồng đội thi đấu.
Trước đó, việc ít được HLV Antonio Conte sử dụng khiến tương lai của Fabregas tại Chelsea trở nên rất mờ mịt. Báo giới Anh cũng khẳng định Real Madrid đang thể hiện sự quan tâm đến tiền vệ người TBN này. Dù vậy, mới đây đích thân Fabregas đã lên tiếng chốt tương lai của mình.
Theo đó, tiền vệ này cho biết: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rời Chelsea. Còn Madrid ư? Có thể đã có những cuộc gọi, cũng có thể không, tuy nhiên tôi vẫn không nghĩ mình sẽ ra đi. Liên tục xuất hiện những tin đồn tôi sẽ ra đi. Hãy cứ để họ làm như thế đi, bỗng nhiên lại có đến 20 đội bóng sẵn sàng chiêu mộ tôi.
Tôi chỉ là một cầu thủ, và sẽ nỗ lực để cạnh tranh tại đây. Nếu tôi biết mình không đủ năng lực giúp đội bóng, tôi sẽ ra đi tuy nhiên hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Không được ra sân khiến tôi đau đớn nhưng tôi biết mình đủ giỏi để cống hiến tại đây và sẽ nắm lấy nó khi cơ hội đến.
Thật khó khăn khi phải ngồi dự bị, tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian ở đây. Mỗi lần vào sân tôi lại thấy vui, hy vọng tôi có thể đá chính vào ngày mai. Đó là một trận đấu đặc biệt với Arsenal. Tôi đã dành nhiều năm chơi bóng tại đó. Đó là một cảm giác đặc biệt. Tôi không thể quyết định vị trí của mình, mà do HLV sắp xếp. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Conte, tuy nhiên cả đội rất mến ông ấy. Conte là một HLV tài năng và sẽ góp ý thẳng thắn nếu bạn làm gì sai. Chúng tôi mừng vì có ông ấy."