Câu chuyện về sự mê tín của giới cầu thủ đã được nhắc đến nhiều, nhưng sùng đạo và có được cái kết “có hậu” nhờ sự cuồng tín ấy như chàng cựu thủ môn của ĐT Pháp và M.U Fabien Barthez thì quả là hiếm hoi.
Cạo đầu vì mê tín
Fabien Barthez nổi danh trong thế giới bóng đá ngoài tài năng bay nhảy trong khung thành còn nhờ cái đầu trọc bóng loáng đến mức… soi gương được. Ít ai biết rằng, thời khởi nghiệp ở Toulouse, Barthez vẫn còn để một mái đầu hippy là mốt ở thời điểm đó.
Sau một buổi đi chơi khuya quá giờ giới nghiêm, chàng thủ môn trẻ Barthez bị HLV Toulouse khi đó là Pierre Mosca trừng phạt bằng yêu cầu… xuống tóc. Ngày hôm sau, Barthez trở thành trò cười cho cả phòng thay đồ đội bóng.
Thế nhưng trên sân cỏ, phong độ của thủ thành này cứ tốt dần lên, đến mức Barthez tin rằng cái đầu trọc thực sự mang lại may mắn cho mình và quyết định không tạo “cơ hội” cho tóc trở lại thêm một lần nào nữa.
Sau này, khi đến Marseille, Monaco hay ký hợp đồng với M.U, những câu chuyện về thói mê tín của Barthez cũng trở nên nổi tiếng. Eric Di Meco, một đồng đội của Barthez tại Marseille đã cùng thủ thành này nâng cao chiếc Cúp Champions League mùa 1992/93, nhớ lại: “Fabien có những nguyên tắc rất riêng, cậu ấy có 2 đôi găng dành cho những trận đấu ngày chẵn hoặc ngày lẻ.
Fabien thường là người cuối cùng bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu ấy chỉ thích đứng sau lưng đội trưởng khi bước ra sân. Trước trận đấu, đừng ai bắt chuyện với Fabien. Cậu ấy cũng thường tự thưởng cho mình một điếu thuốc sau trận nếugiữ sạch lưới!”.
Thói quen “phong thủy” của Barthez được tiếp diễn tại M.U, nơi anh từ chối màu áo xanh lá truyền thống giành cho các thủ môn để kiên quyết chọn màu áo đen.
Trong màu áo đội tuyển Pháp, nụ hôn nổi tiếng mà Blanc thực hiện với cái đầu trọc của Barthez cũng để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ về một thời đại hoàng kim của “Gà trống Gaulois”.
Vốn mê tín và nổi tiếng là tín đồ Thiên Chúa sùng đạo, Barthez đã khiến rất nhiều người phải bất ngờ khi cải đạo sang Hồi giáo cách đây ít năm. Thông tin này đã được giữ rất kín trước khi một người thân trong gia đình thủ thành này tiết lộ với báo giới.
Bước ngoặt của cuộc đời
Thực chất, bên ngoài vẻ “tưng tửng” thường thấy trên sân cỏ, Barthez là một người trọng tình nghĩa. Việc cô bồ cũ Linda Evangelista bị sảy thai ở tháng thứ 6 trong giai đoạn hai người còn mặn nồng đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Barthez.
Sau thất bại trong trận chung kết World Cup 2006, thủ thành này còn gặp phải những khó khăn thực sự về kinh tế khi liên tiếp bị nhiều CLB từ chối ký hợp đồng dù anh vẫn muốn gắn bó với sân cỏ. Cuối năm 2006, bà mẹ của Barthez, người có ảnh hưởng lớn nhất đến anh lâm bệnh nặng. Những tin buồn dồn dập đến với thủ thành này khiến anh thực sự có lúc đã rơi vào trạng thái trầm cảm.
Nhận thấy người đồng đội cũ đang gặp khó khăn, các tuyển thủ Pháp từng gắn bó với Barthez đã có nhiều hành động giúp đỡ thủ thành này. Một trong những người nhiệt tình nhất là Franck Ribery, vốn được Barthez “bảo kê” thời còn khoác áo Marseille và khi “gã mặt sẹo” chập chững bước vào đội tuyển Pháp.
Ribery dành nhiều thời gian tâm sự với đàn anh và thường rủ rê Barthez đến những buổi cầu nguyện của các tín đồ Hồi giáo (Ribery theo đạo Hồi từ nhỏ) tại Marseille để tìm thanh thản. Chính từ những buổi cầu nguyện ấy, thủ thành đầu trọc của đội tuyển Pháp đã trở thành một con người khác.
Anh quyết định cải đạo và trở thành một tín đồ Hồi giáo. Một quyết định mà sau này Barthez khẳng định: “Tôi như được sinh ra thêm một lần nữa. Mọi khó khăn trong cuộc sống dường như được giải tỏa. Thánh Allah đã tạo thêm cho tôi niềm tin và nghị lực!”
Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời của Barthez. Từ khi trở thành một tông đồ Hồi giáo, cuộc sống của Barthez trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Không còn vương vấn với sân cỏ, anh quyết định tham gia đua xe thể thức Porscge GT 3.
Đôi tay quen cản phá những pha dứt điểm hiểm hóc của các tiền đạo đối phương cũng tỏ ra rất “mềm” khi nắm vô lăng. Nhà vô địch thế giới năm 1998 nhanh chóng trở thành một tay đua cự phách. Năm ngoái Barthez đồng ý nhận chức chủ tịch danh dự của đội đua Luzenac Ariege, một vị trí cho thấy niềm đam mê thực sự của anh với môn thể thao mới.
Thoải mái về tinh thần, Barthez dễ dàng đạt được những thành công trong cuộc sống. Anh thường xuyên xuất hiện trên những tạp chí hàng đầu của nước Pháp trong những bài phỏng vấn về mọi góc cạnh trong sự nghiệp của mình cho đến những vấn đề chẳng mấy liên quan đến bóng đá như… dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai.
Ngoài ra, cựu thủ môn của đội tuyển Pháp cũng tham gia thị trường bất động sản và đạt được nhiều thành công vang dội. Năm ngoái, thu nhập của Barthez lên tới 58 triệu euro, đứng đầu trong giới cầu thủ nước Pháp.
Viên mãn trong cuộc sống, thủ thành đầu trọc này cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và hàng năm đều hành hương về Tunisia để dự lễ trong những thánh đường Hồi giáo lớn.
Giờ đây, Barthez đang là một người đàn ông hạnh phúc. Bù lại những mất mát, cô vợ Aurelie đã sinh hạ cho anh hai thiên thần Lenny (năm 2003) và Aldo Barthez (2006). Nhà vô địch thế giới và châu Âu đang có một cuộc sống trong mơ, điều anh có được nhờ vào đức tin của mình.
Cạo đầu vì mê tín
Fabien Barthez nổi danh trong thế giới bóng đá ngoài tài năng bay nhảy trong khung thành còn nhờ cái đầu trọc bóng loáng đến mức… soi gương được. Ít ai biết rằng, thời khởi nghiệp ở Toulouse, Barthez vẫn còn để một mái đầu hippy là mốt ở thời điểm đó.
Sau một buổi đi chơi khuya quá giờ giới nghiêm, chàng thủ môn trẻ Barthez bị HLV Toulouse khi đó là Pierre Mosca trừng phạt bằng yêu cầu… xuống tóc. Ngày hôm sau, Barthez trở thành trò cười cho cả phòng thay đồ đội bóng.
Thế nhưng trên sân cỏ, phong độ của thủ thành này cứ tốt dần lên, đến mức Barthez tin rằng cái đầu trọc thực sự mang lại may mắn cho mình và quyết định không tạo “cơ hội” cho tóc trở lại thêm một lần nào nữa.
Sau này, khi đến Marseille, Monaco hay ký hợp đồng với M.U, những câu chuyện về thói mê tín của Barthez cũng trở nên nổi tiếng. Eric Di Meco, một đồng đội của Barthez tại Marseille đã cùng thủ thành này nâng cao chiếc Cúp Champions League mùa 1992/93, nhớ lại: “Fabien có những nguyên tắc rất riêng, cậu ấy có 2 đôi găng dành cho những trận đấu ngày chẵn hoặc ngày lẻ.
![]() |
| Fabien Barthez |
Fabien thường là người cuối cùng bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu ấy chỉ thích đứng sau lưng đội trưởng khi bước ra sân. Trước trận đấu, đừng ai bắt chuyện với Fabien. Cậu ấy cũng thường tự thưởng cho mình một điếu thuốc sau trận nếugiữ sạch lưới!”.
Thói quen “phong thủy” của Barthez được tiếp diễn tại M.U, nơi anh từ chối màu áo xanh lá truyền thống giành cho các thủ môn để kiên quyết chọn màu áo đen.
Trong màu áo đội tuyển Pháp, nụ hôn nổi tiếng mà Blanc thực hiện với cái đầu trọc của Barthez cũng để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ về một thời đại hoàng kim của “Gà trống Gaulois”.
Vốn mê tín và nổi tiếng là tín đồ Thiên Chúa sùng đạo, Barthez đã khiến rất nhiều người phải bất ngờ khi cải đạo sang Hồi giáo cách đây ít năm. Thông tin này đã được giữ rất kín trước khi một người thân trong gia đình thủ thành này tiết lộ với báo giới.
Bước ngoặt của cuộc đời
Thực chất, bên ngoài vẻ “tưng tửng” thường thấy trên sân cỏ, Barthez là một người trọng tình nghĩa. Việc cô bồ cũ Linda Evangelista bị sảy thai ở tháng thứ 6 trong giai đoạn hai người còn mặn nồng đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Barthez.
Sau thất bại trong trận chung kết World Cup 2006, thủ thành này còn gặp phải những khó khăn thực sự về kinh tế khi liên tiếp bị nhiều CLB từ chối ký hợp đồng dù anh vẫn muốn gắn bó với sân cỏ. Cuối năm 2006, bà mẹ của Barthez, người có ảnh hưởng lớn nhất đến anh lâm bệnh nặng. Những tin buồn dồn dập đến với thủ thành này khiến anh thực sự có lúc đã rơi vào trạng thái trầm cảm.
Nhận thấy người đồng đội cũ đang gặp khó khăn, các tuyển thủ Pháp từng gắn bó với Barthez đã có nhiều hành động giúp đỡ thủ thành này. Một trong những người nhiệt tình nhất là Franck Ribery, vốn được Barthez “bảo kê” thời còn khoác áo Marseille và khi “gã mặt sẹo” chập chững bước vào đội tuyển Pháp.
Ribery dành nhiều thời gian tâm sự với đàn anh và thường rủ rê Barthez đến những buổi cầu nguyện của các tín đồ Hồi giáo (Ribery theo đạo Hồi từ nhỏ) tại Marseille để tìm thanh thản. Chính từ những buổi cầu nguyện ấy, thủ thành đầu trọc của đội tuyển Pháp đã trở thành một con người khác.
Anh quyết định cải đạo và trở thành một tín đồ Hồi giáo. Một quyết định mà sau này Barthez khẳng định: “Tôi như được sinh ra thêm một lần nữa. Mọi khó khăn trong cuộc sống dường như được giải tỏa. Thánh Allah đã tạo thêm cho tôi niềm tin và nghị lực!”
Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời của Barthez. Từ khi trở thành một tông đồ Hồi giáo, cuộc sống của Barthez trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Không còn vương vấn với sân cỏ, anh quyết định tham gia đua xe thể thức Porscge GT 3.
Đôi tay quen cản phá những pha dứt điểm hiểm hóc của các tiền đạo đối phương cũng tỏ ra rất “mềm” khi nắm vô lăng. Nhà vô địch thế giới năm 1998 nhanh chóng trở thành một tay đua cự phách. Năm ngoái Barthez đồng ý nhận chức chủ tịch danh dự của đội đua Luzenac Ariege, một vị trí cho thấy niềm đam mê thực sự của anh với môn thể thao mới.
Thoải mái về tinh thần, Barthez dễ dàng đạt được những thành công trong cuộc sống. Anh thường xuyên xuất hiện trên những tạp chí hàng đầu của nước Pháp trong những bài phỏng vấn về mọi góc cạnh trong sự nghiệp của mình cho đến những vấn đề chẳng mấy liên quan đến bóng đá như… dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai.
Ngoài ra, cựu thủ môn của đội tuyển Pháp cũng tham gia thị trường bất động sản và đạt được nhiều thành công vang dội. Năm ngoái, thu nhập của Barthez lên tới 58 triệu euro, đứng đầu trong giới cầu thủ nước Pháp.
Viên mãn trong cuộc sống, thủ thành đầu trọc này cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và hàng năm đều hành hương về Tunisia để dự lễ trong những thánh đường Hồi giáo lớn.
Giờ đây, Barthez đang là một người đàn ông hạnh phúc. Bù lại những mất mát, cô vợ Aurelie đã sinh hạ cho anh hai thiên thần Lenny (năm 2003) và Aldo Barthez (2006). Nhà vô địch thế giới và châu Âu đang có một cuộc sống trong mơ, điều anh có được nhờ vào đức tin của mình.
Adepeche |
00:00 30/11/-0001















