
Fabian Ruiz giúp Paris Saint-Germain vượt qua Angers.
Hiệp một diễn ra bế tắc với đội bóng thủ đô Paris. Ngay từ đầu trận, PSG triển khai tấn công với bộ ba Barcola – Dembele – Doue, nhưng Angers chủ động lùi sâu, sử dụng hệ thống phòng ngự 5 hậu vệ để phong tỏa các mũi nhọn của đối thủ. Cơ hội rõ ràng nhất của PSG đến ở phút 25, khi Joao Neves bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ousmane Dembele – niềm hy vọng trên hàng công sau mùa giải bùng nổ 2024/25 – lại sút vọt xà, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm hiếm hoi trong hiệp một, khi PSG không có bất kỳ cú sút nào trúng khung thành trước giờ nghỉ.
Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép liên tục và cuối cùng được đền đáp ở phút 50. Từ pha tạt bóng tầm thấp bên cánh trái của Doue, hàng thủ Angers phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho Fabian Ruiz xoay người dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Koffi, mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng này, PSG tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể nhân đôi cách biệt. Fabian Ruiz suýt lập cú đúp khi cú sút chạm cột dọc, trong khi Nuno Mendes cũng có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bị Koffi cản phá xuất sắc.
Angers hầu như bất lực trước sức ép của PSG, chỉ có một cơ hội đáng chú ý ở phút 68 khi Belkhdim tung cú sút chéo góc nhưng bóng đi sạt cột dọc. Thống kê cho thấy PSG kiểm soát bóng tới 84% và tung ra 18 pha dứt điểm, nhưng chỉ ghi được một bàn, thấp hơn nhiều so với con số 1,84 bàn kỳ vọng (xG). Trong khi đó, Angers chỉ đạt 0,2 xG, nối dài chuỗi toàn thua trước PSG lên 19 trận liên tiếp.
Trận thắng tối thiểu 1-0 giúp PSG duy trì mạch chiến thắng, nhưng HLV Luis Enrique chắc chắn chưa thể hài lòng với hàng công chưa sắc bén, đặc biệt là cú đá hỏng phạt đền của Dembele. Ở vòng đấu tiếp theo, PSG sẽ làm khách trên sân Toulouse, trong khi Angers trở về sân nhà tiếp đón Rennes.