![]() |
Trong trận chung kết tại cúp châu Âu lần thứ 8 kể từ khi đăng quang tại cúp C1 vào năm 1962, Benfica tiếp tục dính phải lời nguyền 'á quân', khi thật bại trong loạt sút luân lưu 2-4.
Đây là một kết quả khá nghiệt ngã dành cho Benfica, khi mà họ đã có rất nhiều cơ hội trong trận đấu này, nhưng đều không thể vượt qua được sự xuất sắc của thủ thành Beto bên phía Sevilla.
Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Ezequiel Garay đã buồn bã cho biết:"Sẽ chẳng bao giờ dễ dàng khi bạn thua, và sẽ còn tệ hơn khi bạn biết mình đã làm tất cả mọi điều trong khả năng."
"Từ ngay mai, có lẽ chúng tôi sẽ phải quên đi thất bại này, và hướng đến mùa giải năm sau, và chứng mình cho mọi người thấy rằng chúng tôi mạnh mẽ thế nào trên sân. Đó là điều chúng tôi luôn làm." - Trung vệ 27 tuổi lạc quan cho biết.
Xú |
00:00 30/11/-0001















