Everton đã chính thức dừng thương vụ bán Harrison Armstrong cho Nottingham Forest với giá 35 triệu bảng, sau khi người hâm mộ cảnh báo rằng một cuộc "bạo loạn" sẽ nổ ra nếu cầu thủ này bị bán đi.
Theo dự kiến ban đầu, Armstrong sẽ tiến hành kiểm tra y tế với Forest vào Chủ nhật sau khi lời đề nghị được ban lãnh đạo Everton – Tập đoàn Friedkin – chấp thuận. TFG thậm chí đã gửi văn bản xác nhận thương vụ sẽ diễn ra trước khi đột ngột hủy bỏ vào tối muộn ngày thứ Bảy.
Tại sân của Bournemouth, các cổ động viên Everton hành quân theo đội khách đã bày tỏ thái độ rõ ràng qua những tiếng hô vang không dứt: "Đừng bán Armstrong, Harrison Armstrong, tôi nghĩ các ông không hiểu đâu. Nếu các ông bán Armstrong, Harrison Armstrong, một cuộc bạo loạn sẽ xảy ra."
Tiền vệ 19 tuổi này đã gắn bó với Everton từ năm 5 tuổi và đá chính trong cả ba trận đấu kể từ đầu mùa giải đến nay.
Việc bán đi một tài năng "cây nhà lá vườn" sẽ càng làm gia tăng áp lực từ phía người hâm mộ lên tập đoàn TFG, đặc biệt khi thỏa thuận này được đưa ra vào những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Được biết, Nottingham Forest đã theo sát tuyển thủ U19 Anh này từ đầu năm và sớm biết rằng Armstrong có khả năng được chuyển nhượng vào tháng Sáu.
Về phía Nottingham Forest, họ hiện đang cân nhắc các bước đi tiếp theo sau khi hụt mục tiêu Armstrong.













