EURO từ nước chủ nhà: Thâm nhập thị trường vé chợ đen

08:08 Thứ ba 05/06/2012

Vé vào sân tại EURO 2012 đang là mối quan tâm hàng đầu đối với các CĐV vào lúc này. Tuy nhiên, để sở hữu một chiếc vé theo đường phân phối chính thức là điều vô cùng khó khăn. Vì thế NHM đành phải tìm đến với chợ đen, nơi các hoạt động mua bán được tiến hành một cách đặc biệt, chẳng giống bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Không dễ để các CĐV chân chính sở hữu tấm vé xem EURO

MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN TỚI... CHỢ ĐEN

Hồi tháng 4 vừa qua, Giám đốc kinh doanh Martin Kallen của UEFA tới Ba Lan và tuyên bố: “95% số vé của EURO 2012 đã được bán”. Thế nhưng, một phần không nhỏ số vé mà ông Kallen đề cập chưa đến được ngay với NHM mà sẽ đi vòng qua các khâu trung gian. Để mua vé theo con đường phân phối chính thức từ UEFA, bạn cần đăng ký trên trang bán vé và chờ may mắn đến với mình. Song đó là một sự chờ đợi trong vô vọng bởi có hàng trăm nghìn đơn gửi tới và danh sách hàng chờ cứ ngày một dài thêm. Để có được chỗ ngồi trên khán dài trong dịp EURO 2012 với mức giá mà UEFA công bố cũng khó như mò kim đáy bể.

Nếu không mua được vé qua con đường phân phối chính thức, NHM chỉ còn cách tìm đến thị trường chợ đen. Chắc hẳn sẽ có bạn đọc đặt câu hỏi: Nguồn vé từ chợ đen được lấy từ đâu? Câu trả lời là vô vàn. Dân phe có thể mua lại vé từ những người không thu xếp được thời gian đi xem nên bán lại, hoặc từ một vài cá nhân của các LĐBĐ thành viên thuộc UEFA hay một vài nhà tài trợ giải đấu. Nói chung là các tấm vé xem EURO 2012 có nhiều con đường để dẫn tới chợ đen.

Trước khi viết bài này cho báo Bóng đá, tôi đã thâm nhập thị trường vé chợ đen. Trong vai một CĐV háo hức được vào sân theo dõi EURO 2012, tôi đã được nhiều dân phe chào mời với mức giá cao hơn nhiều lần so với số tiền mà UEFA in trên vé. “Tôi mua những tấm vé này chỉ để bán. Tôi không hề có ý định vào sân xem bóng đá”, một tay phe tên là Pawel tuyên bố. Đối với anh ta, đây đơn thuần là công việc kinh doanh. Pawel không bao giờ nghĩ rằng những việc mình làm sẽ phá hỏng giấc mơ của một bộ phận người yêu bóng đá nhưng không đủ tiền để trả cho những tấm vé có giá cắt cổ.

QUÁI CHIÊU LÁCH LUẬT CỦA DÂN PHE

Tại EURO 2012, những người sở hữu vé nếu không đi xem sẽ được phép bán lại với giá gốc. Các hành động tăng giá so với số tiền in trên vé bị xem là phạm pháp. Để đối phó với quy định này, những người kinh doanh vé chợ đen nghĩ ra hình thức bán hàng vô cùng đặc biệt, đó là bán kèm theo một sản phẩm nào đó dưới hình thức đấu giá.

Trong thời gian này, bạn dễ dàng bắt gặp những lời rao như sau trên internet và ở một số địa điểm công cộng: “Đây là phiên đấu giá chiếc khăn quàng cổ của ĐT Ba Lan”. Thông thường những chiếc khăn được sản xuất cho sự kiện EURO 2012 như thế này được bán phổ biến trong các cửa hàng đồ lưu niệm với số tiền chỉ khoảng 5 USD. Thế nhưng, tại các phiên đấu giá, chiếc khăn có thể được bán với giá cao gấp 100 lần. Điều tưởng như phi lý này hóa ra lại rất đơn giản, đó là người mua chiếc khăn sẽ được tặng kèm một vé xem trận khai mạc EURO 2012 giữa Ba Lan và Hy Lạp. Với hình thức kinh doanh này, các tay phe coi như không phạm pháp. Về danh nghĩa họ bán khăn quàng, còn vé xem bóng đá chỉ như một món quà tặng.

Những lời rao bán mũ, dây chuyền hay đồ lưu niệm có kèm vé xem EURO đang trở nên phổ biến. Càng gần đến ngày khai mạc, vé xem trận đấu có sự góp mặt của ĐT Ba Lan càng trở nên khan hiếm và bị đẩy giá lên cao. Ngoài ra, vé những trận đấu có ĐT Tây Ban Nha và Italia cũng được truy lùng gắt gao.

Để khắc phục tình trạng vé vào sân xem EURO 2012 bị các tay phe chi phối, nhà chức trách đã triển khai một loạt biện pháp nhằm hạn chế các phiên đấu giá. Thế nhưng kết quả thu được không mấy khả quan do họ không thể kiểm soát internet.

Trên mỗi vé xem EURO 2012 đều có in tên người mua ban đầu đăng ký với UEFA. Thế nhưng, ở các SVĐ không có bất cứ hệ thống giám sát dữ liệu nào. Ngoài ra, người mua vé cũng không cần trình thẻ căn cước khi đi xem bóng đá. Vì thế, thị trường vé chợ đen càng có cơ hội phát triển.

Minh Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục