![]() |
| Tình yêu bóng đá của người Ba Lan xứng đáng được đền đáp bằng một kỳ EURO thành công |
Chopin vẫn mãi mãi là của riêng Ba Lan, cho dù người chơi nhạc của ông là Adam Gyorgy, một công dân Hungary, ngay cả khi phía đằng sau là nhà sản xuất nhạc người Italia mang tên Karmatronic. Công dân Đức da mầu hát “Mùa hè bất tận”, ca khúc chính thức của EURO 2012. Rồi những điệu múa của 800 tình nguyện viên đến từ 63 quốc gia. Tất cả chỉ diễn ra trong 12 phút, trên SVĐ mang tên “Dân tộc”, có tầm cao 70 mét, sáng long lanh với hai mầu quốc kỳ đỏ-trắng, và uy nghi đứng soi mình trên dòng Vistula. Ba Lan hôm nay là như thế, với đầy đủ những đặc trưng của dân tộc và thời đại.
![]() |
Trong bài thơ nổi tiếng của mình, Tố Hữu đã phải đau đớn nhắc đến một Ba Lan “thịt da đã bao lần tan nát”, một Ba Lan 123 năm mất tên trên bản đồ thế giới, khiến Chopin phải lưu vong sang Pháp, để sáng tác những bản nhạc bất tử, để rồi mãi mãi nằm lại bên đó. Đến Paris bạn sẽ thấy ngôi mộ này luôn trắng tinh khiết và luôn đầy hoa tươi, và bạn sẽ cảm thấy nỗi đau lòng khi Tổ quốc bị xâm phạm. Rồi cách đây cũng chỉ mới hơn chục năm thôi, trong dòng xoáy biến động dữ dội ở Đông Âu, Ba Lan đã từng là một cái chợ hỗn độn của những khẩu Kalashnicov từ Nga, những xe thuốc lá lậu từ Ukraine và những món hàng tập tàng trôi nổi từ Trung Quốc. Ngay cả bây giờ, vẫn còn những tệ nạn xã hội, vẫn còn bạo lực, phân biệt chủng tộc... Chỉ mong rằng, EURO 2012 đủ sức bắc một nhịp cầu, để Ba Lan vững bước đến những bờ bến mới.
Bóng đá Ba Lan đã có một thời huy hoàng. Năm 1973, họ đánh bại Anh ngay trên sân Wembley. Năm 1974, họ làm đội Đức thất điên bát đảo trong trận thủy chiến trên sân Frankfurt. World Cup 1974 và 1982, Ba Lan đứng thứ 3. Cũng đội Ba Lan ấy, là vô địch thế vận hội năm 1972, HCB thế vận hội năm 1976. Người của thời vàng song ấy, bây giờ vẫn còn đây: Lato là Chủ tịch LĐBĐ, thủ môn Tomaszewski là nghị sĩ quốc hội, còn trung vệ Smuda là HLV đội tuyển hiện thời. Chỉ tiếc là vắng bóng Deyna, Boniek, Gadokha, Lubanski…Trong thời gian gần đây, cả Ba Lan lại rung động vì vụ án bóng đá. Có tới 600 nhân vật bị truy cứu trách nhiệm, đã xét xử 200 người, LĐBĐ bị cáo buộc tham nhũng. Rồi tất cả tạm gác lại để tập trung vào EURO lần này. Và mọi người tạm thời thống nhất bằng cách chung một quyết tâm: chí ít thì Ba Lan cũng phải vượt qua vòng đấu loại. Nếu mục tiêu ấy đạt được, những cải cách bóng đá sau này sẽ diễn ra thuận lợi hơn, còn ngược lại, tương lai của cả nền bóng đá, của từng đội bóng, của mỗi con người sẽ lại trở thành dấu hỏi lớn.
![]() |
Với Việt Nam, Ba Lan có sự gắn bó đặc biệt. Nhớ những chuyến tầu chở lưu học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam sang Ba Lan du học, trong những ngày bom đạn Mỹ còn xé nát bầu trời. Ba Lan đã giúp chúng ta đào tạo nhiều nhà khoa học thành danh, như GS Trần Hữu Phát (Vật lý), Phan Quốc Khánh (Toán học), Nguyễn Bắc Hùng (Y học)… Rồi sau này, khi trào lưu ở lại cư trú tại châu Âu trở thành phổ biến, Ba Lan vẫn lại là mảnh đất ân tình giúp nhiều người Việt thành đạt, bước lên những đẳng cấp “tướng”, “soái” được truyền tụng một cách vui vẻ trong cộng đồng. Hội người Việt tại Ba Lan - “Đoàn kết & Hữu nghị” là một trong những tổ chức người Việt ở nước ngoài hoạt động hiệu quả và đầy sức sống. Có người kể chuyện vui, rằng không ít gia đình Ba Lan muốn gả con gái cho những chàng rể Việt Nam, những thanh niên giỏi làm ăn lại ham học hỏi. Một nước Ba Lan phát triển sẽ giúp không ít cho cộng đồng đông đảo bà con chúng ta ở bên ấy.
Bạn nghĩ gì, nếu nghe đến cái tên “Liên đoàn bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan”, được lãnh đạo bởi một BCH với 5 thành viên. Năm 2009, Liên đoàn đã tổ chức 3 giải đấu: vô địch ngoài trời, vô địch trong nhà, và giải cho các đội từng đoạt Cúp trong vòng 10 năm trở lại. Sang trọng đến mức, trận chung kết mời hẳn đội “hoạt náo viên” Ba Lan đến biểu diễn để gây khí thế. Căng thẳng đến mức trận chung kết phải hủy bỏ nửa chừng, còn trận tái đấu phải đem đi tổ chức ở một nơi thật xa để… đảm bảo thành công. Cầu thủ đi tập và đi đấu được đi taxi do giới chủ trả tiền, đá bóng coi như đi làm được phát đủ lương, và đôi khi cũng có những khoản tiền thưởng đủ để tạo ra động lực. Tên các đội bóng thì vẫn là tên những vùng quê, là Sông Lam, Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Đất Cảng (Hải Phòng), Hà Tây… Trọng tài thì thuê hẳn người Ba Lan thổi cho công bằng, và quy định luôn: chỉ Chủ tịch Liên đoàn mới được liên hệ với các trọng tài này. Cầu thủ “già” nhất giải là Nguyễn Văn Boóng, đã 57 tuổi, được giới thiệu là nhiều năm trước có chơi cho Đường sắt, nhưng chưa rõ là đường sắt nào? Rồi còn chuyện tài trợ, chuyện đầu tư, thậm chí có cả dự án cỡ 100.000 USD cho bóng đá. Người Việt ta ở đâu thì cũng mê bóng đá, nhưng máu mê và tổ chức như ở Ba Lan thì phải nói là hiếm. Ngồi ở nhà xem EURO, lại mong cho bà con bên ấy có một cuộc sống bóng đá ngày càng vui vẻ.
EURO đã thực sự bắt đầu. Ba Lan, xin ghi nhận, cám ơn và chúc mừng.

















