![]() |
| EURO 2012 đã kết thúc với người Hy Lạp và họ sẽ trở về với nỗi buồn thực tại |
Trước giờ trận tứ kết diễn ra, bầu không khí vẫn trầm lắng ngay giữa thủ đô Athens như thể hôm nay không phải ngày ĐTQG Hy Lạp thi đấu. Rất khó để bạn có thể tìm thấy một quầy hàng bán cờ Hy Lạp hay các phụ kiện cổ vũ bóng đá. Nhưng có một tia hy vọng khuấy động lại sự nhiệt huyết và lòng tự tôn trong mỗi người dân Hy Lạp, nếu như đội tuyển con cưng của họ đánh bại người Đức trên sân cỏ.
“Nếu chúng tôi giành chiến thắng, dĩ nhiên không phải tôi đang nói về chiến thắng cuộc khủng hoảng tài chính, thì đó sẽ là một câu chuyện cổ tích”, chàng sinh viên cao học Giorgos Hronopoulos, 29 tuổi, cho biết.
Dẫu vậy, chiến thắng trên mặt trận EURO 2012 có thể sẽ thổi một luồng sinh khí vào đất nước đang sa lầy trong cuộc khủng hoảng tiền tệ. Hronopoulos thừa nhận: “Chúng tôi có rất nhiều thứ còn phải bận tâm hơn bóng đá”.
Tại một quán cà phê ở khu phố trung lưu Pagrati, Hronopoulos và bạn bè của mình cùng nhau đến một quán rượu gần nhà để xem trận đấu và tranh thủ ăn bữa tối. Hầu hết các hàng quán đều trang bị những màn hình TV nhằm thu hút khách trong dịp EURO 2012 đang diễn ra.
![]() |
| Hình ảnh thủ tướng Đức ăn mừng xát thêm nỗi buồn vào người dân Hy Lạp |
Giorgos Georgiou, một người đã về hưu, ban đầu tỏ ra không hứng thú với trận tứ kết Đức-Hy Lạp: “Đó cũng chỉ là một trận bóng mà thôi. Nó chẳng có nghĩa lý gì khi chúng tôi đang trên đường tiến đến một cuộc chiến tranh”.
Nhưng sau đó, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ông nói rằng nếu Hy Lạp giành chiến thắng, ông ước gì thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ bị treo trên ngón tay của tượng thần Vệ nữ. Georgiou có ý ám chỉ việc gần đây, một tờ tạp chí của Đức đã biếm họa bức tượng thần nổi tiếng của Hy Lạp đang giơ “ngón tay thối”.
Tại những quán cafe khác, nơi các thanh niên Hy Lạp bắt đầu chuyển từ món cafe đá sang uống bia, sự tức tối gần như không xuất hiện khi đội Đức ghi bàn vào lưới của thủ môn Michalis Sifakis. Nhưng khi các máy quay tập trung vào thủ tướng Đức đang ăn mừng trên khán đài, lập tức thái độ của họ thay đổi với những cử chỉ thô lỗ kèm những câu chửi thề.
“Chúng tôi đã cố gắng. Ít nhất là chúng tôi đã cố gắng. Nhưng người Đức đã chơi rất tốt”, Nefeli Liakou, một học sinh trung họ, nói. Chàng trai này sẽ không bất ngờ về sự phản ứng của người Đức sau chiến thắng của họ: “Tôi chắc chắn 100% rằng họ sẽ lại nói xấu nhiều điều về chúng tôi vào ngày mai”.
Hy Lạp hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng tiền tệ tại châu Âu. Và họ đang nhận được những khoản cứu trợ lớn từ chính phủ Đức để vượt qua giai đoạn tồi tệ này.
Sơn Tùng |
00:00 30/11/-0001
















