EURO 2020: Khi quyền lợi được chia đều

10:18 Thứ ba 29/01/2013

Michel Platini là một trong những thiên tài của bóng đá và là niềm tự hào của nước Pháp trong môn thể thao vua, đến nỗi mà rất nhiều cẩu thủ trẻ hiện nay của Pháp vẫn mong muốn hướng đến sự tài năng và cách chơi bóng hoa mỹ của ông. Tuy nhiên, Platini khi ở cương vị là lãnh đạo thì lại được cho là người đang phá nền bóng đá của cựu lục địa bởi hàng loạt quyết định của của ông đang gây rất nhiều tranh cãi và mang tính lạ kỳ

Euro 2020 sẽ tiếp tục kế thừa số đội bóng của kỳ Euro trước là 24 nhưng địa điểm tổ chức thì lại đến 13 quốc gia khác nhau. Trong đó 12 nước đăng cai vòng loại và vòng knock out, nước còn lại đăng cai 2 trận bán kết và trận chung kết. Một quyết định đã khiến rất nhiều người bật ngửa nhưng UEFA đã thông qua và sẽ tiến hành “sự cải cách” này. Ai cũng biết, tuy EUFA quyết định nhưng “sáng kiến” này là của Platini, người luôn biết biến những ý tưởng “điên rồ” của mình thành hiện thực và biết cách để đưa vào trong đời sống bóng đá một cách nhanh chóng

Với Platini, không có gì là không thể. Ảnh: Internet.

Đi sâu vào bản chất của vấn đề lần này để có thể hiểu tại sao Platini lại có quyết định như thế và dù chưa thể đoán hết danh sách 13 nước đăng cai VCK Euro 2020 nhưng có thể đoán được sẽ có một vài nước Đông Âu chắc chắn có tên trong danh sách này. Đơn giản bởi với Platini, bóng đá là công bằng và của tất cả mọi người chứ không phải các ông lớn Châu Âu, còn công bằng hay không thì làm sao có thể biết được Platini thực hiện điều đó đến đâu? Platini khi trúng cử vào vị trí Chủ tịch UEFA đã ngay lập tức thực hiện những điều mình nói, đó là ưu tiên cải cách nền bóng đá Châu Âu, tạo điều kiện cho các đội bóng nhỏ mà ở đây là Đông Âu tham gia.

Chắc chắn ai cũng còn nhớ việc Ba Lan – Ukraine trở thành những quốc gia Đông Âu đầu tiên đăng cai VCK Euro 2008 và rất nhiều CLB của Đông Âu lọt vào vòng bảng của sân chơi Champions League – điều mà trước đây rất hiếm xảy ra bởi trình độ của các quốc gia này có hạn, để các CLB ấy có thể chơi sòng phẳng với các đội bóng lớn là điều không thể. Không thể nhưng với Platini là có thể.

Platini đang thực hiện việc “cảm ơn” các nước Đông Âu đã ủng hộ và bỏ phiếu cho mình? Không ai dám chắc vấn đề này nhưng ai cũng biết rằng với nhiều quyết định của ông đã làm các LĐBĐ thành viên nhỏ trong UEFA sẽ cảm thấy hài lòng và việc họ tiếp tục ủng hộ ông cũng là điều dễ hiểu. Quyết định 13 nước đăng cai VCK Euro 2020 đang làm nhiều nước nhỏ và có nền bóng đá còn hạn chế của Châu Âu mừng thầm. Nền kinh tế có thể được thay đổi, thành phố đăng cai được biết nhiều hơn, du lịch phát triển…là điều mà ai cũng mong muốn khi quốc gia mình được đăng cai một VCK. Chiếc ghế Chủ tịch của Platini chắc chắn sẽ vững bởi những quyết định kỳ lạ nhưng lại hợp lý và được lòng nhiều thành viên khác trong UEFA.

Platini đã hứa, Platini đã làm và Platini đang thực hiện hết sức nghiêm túc những gì mà ông đã dành cho các nước khi ông vận động để đắc cử cho chiếc ghế của mình. Chiếc bánh Châu Âu đang được chia dần, chia nhỏ và chia đều cho các nước. Bất chấp sự phản đối hay không đồng tình từ các ông lớn, Platini vẫn làm bởi xung quanh ông là những “ông nhỏ” với số phiếu ủng hộ tuyệt đối. Với Platini, như thế đã là quá đủ.

Platini còn được sự hậu thuẫn từ Sepp Blatter – Chủ tịch FIFA, thế nên đừng nói chiếc ghế Chủ tịch UEFA mà chiếc ghế Chủ tịch FIFA có lẽ cũng sẽ được dành cho Platini bởi không có nhiều đối thủ cạnh tranh cho chiếc ghế này vào năm 2015. Không biết khi ấy sẽ có thêm những thay đổi gì từ Platini cho bóng đá thế giới hay không nhưng có thể hình dung một ngày nào đó việc có 9 đại diện từ các Châu lục khác nhau cùng đăng cai một VCK World Cup thì cũng không quá bất ngờ bởi đó chính là quyết định của Platini.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục