![]() |
| CĐV Ireland đang để lại ấn tượng đẹp tại EURO 2012 |
Ireland là đội bóng có thành tích kém cỏi nhất tại vòng bảng EURO 2012. Song dường như họ lại có những CĐV tuyệt vời nhất. Đấy không chỉ là quan điểm của riêng tôi, những tình nguyện viên ở thành phố Poznan cũng có chung cảm nhận đó. Bằng chứng là trước loạt đấu cuối vòng bảng, hàng trăm tình nguyện viên đã tổ chức một buổi tiệc dành riêng cho các CĐV Ireland.
“Họ ồn ào hơn bất cứ nhóm CĐV nào. Nhưng đấy là một sự ồn ào đáng yêu. Họ cổ vũ nhiệt tình nhưng rất thân thiện. Ngay cả khi đội tuyển Ireland thất bại, họ vẫn nở nụ cười và không quên chào chúng tôi mỗi khi ra về”, một tình nguyện viên tên Magda nhận xét.
Chính trong buổi giao lưu với CĐV Ireland, tôi đã gặp Brendan. Thời điểm đó, ĐT Ireland đã bị loại nhưng Brendan dường như không quá buồn. Anh cho đó là điều tất yếu. Brendan chỉ hy vọng ĐT Ireland sẽ giành được điểm trong trận gặp Italia 1 ngày sau đó.
Thế nhưng, mong ước nhỏ nhoi của Brendan cũng không thành hiện thực. ĐT Ireland thua nốt trận thứ 3 và trở thành đội bóng có thành tích kém cỏi nhất EURO 2012.
Trong khi đợi tàu từ Poznan về Wroclaw, tôi bắt gặp một đoàn CĐV Ireland cũng có mặt ở nhà ga lúc đó. Họ vẫn mặc áo xanh, với ly bia trên tay và hát vang những ca khúc về quê hương. Đám đông này khiến chuyến tàu của tôi khởi hành trễ hơn so với dự kiến. Nhưng nhờ khoảng thời gian đó mà tôi đã có những cuộc trò chuyện rất thú vị.
“Tôi không biết có bao nhiêu NHM Ireland tới EURO lần này, nhưng chúng tôi tự hào vì đã góp sức tạo ra một bầu không khí sôi động trên sân”, Mark - một CĐV tới từ Dublin - cho biết. Khi tôi nói rằng nhà chức trách thống kê có 70.000 người Ireland tới Ba Lan, anh khá ngạc nhiên. Mark cho biết điều kiện kinh tế của mình không mấy khá giả, nhưng vẫn theo chân đội tuyển để được cảm nhận không khí tại ngày hội lớn. Dù ĐT Ireland bị loại sớm, nhưng Mark quả quyết anh đã trải qua một quãng thời gian thú vị.
Đến khi gặp lại Brendan trước vòng tứ kết, tôi càng cảm nhận rõ hơn về tình yêu bóng đá của người Ireland.
Với họ, việc được sống và cháy hết mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mới là điều quan trọng.
Gdansk, Poznan… và những người yêu bóng đá sẽ còn nhớ mãi hình ảnh những NHM mặc áo xanh ca hát với ly bia trên tay.















