EURO 2012: Xem khai mạc, gặp McManaman ở Warsaw

09:21 Thứ bảy 09/06/2012

Lang thang trong cái không gian mênh mông và vô cùng sôi động trên các khán đài SVĐ Quốc gia Ba Lan trong buổi lễ khai mạc, phóng viên Báo Bóng đá bất ngờ gặp được một nhân vật rất nổi tiếng trước đây. Đó là cựu tuyển thủ Anh Steve McManaman.

Tôi bắt gặp chàng tiền vệ hào hoa một thời của xứ sở sương mù trong lúc anh đang tất bật ở khu vực dành cho báo chí.

Sau câu chào xã giao, Steve tỏ ý muốn đi tiếp nhưng tôi vẫn kịp hỏi anh rằng có nhớ những người bạn Việt Nam không? Cựu danh thủ Liverpool bỗng khựng người lại. Tôi chỉ tiếp vào ngôi sao vàng trước ngực áo mình, McManaman liên tục gật đầu nói: “Đúng, đúng là Việt Nam!”.

McManaman từng đến Việt Nam và thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình một lần tại giải đấu mang tên “Masters Vietnam 2009”. McManaman tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy phóng viên Báo Bóng đá có mặt trên SVĐ Quốc gia Ba Lan. Anh tâm sự, mình đã được biết đến tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người Việt Nam trong lần đến mảnh đất hình chữ S trong năm 2009. Nhưng anh không thể tưởng tượng nổi, một phóng viên nhỏ bé như tôi lại lặn lội từ tít Việt Nam sang tận Ba Lan để chuyển tải những thông tin về EURO 2012 cho những người yêu bóng đá nước nhà.

Đến đây, McManaman vỗ vai tôi cười thân thiện rồi nói: “Tôi có việc phải đi bây giờ rồi. Bạn thấy đấy, tôi đang rất bận” (anh đang chuẩn bị bước vào cabin bình luận cho kênh ESPN). Trước khi chia tay, McManaman nói với lại với tôi: “Rồi có một ngày, tôi sẽ quay lại Việt Nam. Tôi rất thích các món ăn Việt Nam, và dĩ nhiên cả những fan cuồng nhiệt của đất nước các bạn nữa”.

Đức Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục