
Trên trang tin ESPN, trung vệ Hummels than thở: “Tôi đã thi đấu không tốt trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên. Lỗi lầm đó khiến ĐT Đức phải trả giá quá đắt”.
Ngay cả một chiến binh dày dạn như Philipp Lahm cũng dùng cụm từ “quá chua xót” khi nói về thất bại của đội nhà. “Chúng tôi đã phạm phải những sai lầm sơ đẳng không xứng đáng với đẳng cấp của mình. Khi đã bị một đối thủ được tổ chức tốt như Italia dẫn 2 bàn, sẽ rất khó để gỡ lại”, thủ quân ĐT Đức nói trên kênh NDTV.
HLV Joachim Loew cũng có chung quan điểm đó và nhìn nhận thất bại vừa qua là cái giá phải trả cho những giây phút mất tập trung của các học trò.
Trong khi đó, cựu HLV ĐT Đức Jurgen Klinsmann lại có cách đánh giá hoàn toàn khác. Phát biểu trên BBC, Klinsi cho rằng nguyên nhân mấu chốt khiến Mannschaft phải dừng bước ở bán kết EURO 2012 xuất phát từ tuyến giữa. “ĐT Đức đã thể hiện sự yếu kém trong tranh chấp ở khu trung tuyến. Chúng ta không thể kiểm soát Pirlo, Montolivo hay De Rossi”. Trong số các thành viên ĐT Đức, chỉ có lãnh đội Oliver Bierhoff thể hiện sự lạnh lùng với một phát biểu mang tính ngoại giao trên trang tin Footballitalia: “Chúng tôi đã học được nhiều từ trận thua này và vẫn rất tin tưởng vào thế hệ cầu thủ hiện nay”.
Trái ngược với đối phương, các thành viên ĐT Italia lại thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau. Thủ môn Buffon giận dữ vì các đồng đội tuyến trên bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khiến anh phải chịu sức ép lớn vào cuối trận. Trong khi đó, người hùng tuyến giữa Pirlo ca ngợi tinh thần chiến đấu của cả tập thể. Trên BBC, cựu tuyển thủ Italia, Gianluca Vialli đề cao chiến thuật của đội nhà đồng thời đánh giá: “Balotelli một ngày nào đó sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”.














