Luật đàn bà
Luật này khiến dàn WAGs xinh đẹp đến từ nước Đức và có thể là cả một số chị em không phải WAG khác mừng rơi nước mắt. Vì “luật đàn bà” cho phép vợ, con, bạn gái cầu thủ được phép vào khách sạn của ĐT Đức 1 ngày sau khi các cầu thủ thi đấu 1 trận ở VCK EURO. Nhưng GĐĐH ĐT Đức, Oliver Bierhoff nhấn mạnh: “Dĩ nhiên, họ (WAGs) không được phép ngủ lại qua đêm trong khách sạn với cầu thủ”. Như vậy đám học trò của Loew chỉ có thể tranh thủ… tâm sự với WAGs vào ban ngày? So với VCK World Cup 2010 hoặc so với một số ĐT khác ở EURO năm nay, ông Loew nới luật ra như thế là đã dễ dãi lắm rồi.
![]() |
Luật “bay đêm”
Đây là điều luật mới gây sốc nhất của ông thầy Joachim Loew. Lẽ thường, vào những chiến dịch lớn như EURO, các tuyển thủ luôn bị “cấm trại” một cách tuyệt đối. Nhưng tại Ba Lan năm nay, sao ĐT Đức được phép “xả trại bay đêm”. Nhưng khác với những đêm vui “mút chỉ” của các bậc đàn anh như Mario Basler, Juergen Klinsmann, Markus Babbel, Mehmet Scholl, Matthias Sammer… năm 1996, đám học trò của ông Loew chỉ được phép “bay” đến 23 giờ đêm và “địa điểm bay” không được vượt quá giới hạn 1 giờ đi xe hơi tính từ khách sạn.
23 giờ là phải ngừng “bay”? Hơi sớm, nhưng cũng còn hơn chán các ngôi sao của những đội bóng khác. Và dĩ nhiên, không chỉ những tay chơi như Boateng, mà các cổ động viên đặc biệt của ĐT Đức như “quả bom sex” Gina-Lisa Lohfink phải mừng rơn.
Luật rượu bia
Năm 1996, HLV Berti Vogts cho các học trò nốc bia hoặc uống rượu thả phanh. Tại VCK EURO 2012 này, Joachim Loew cũng cho các học trò uống bia rượu, tuy nhiên uống phải có chừng mừng chứ không thể tùy tiện uống “say quắc cần câu được”.
Theo luật mới của Loew, trước khi lên giương đi ngủ, cầu thủ Đức có thể làm làm vại quại rượu hoặc đến bar của khách sạn làm vài quại bia cho… mát. Nhưng chú ý, chớ nên hám lạ uống mấy loại bia “ong” hay bia “cỏ” để đảm bảo vệ sinh, đề phòng anh “Tào Tháo đuổi” như mấy cầu thủ Ukraine. Luật này cũng áp dụng với các thành viên trong ban huấn luyện.
![]() |
Luật hút thuốc
Thuốc lá không phải là “hàng cấm” đối với ĐT Đức tại VCK EURO 2012. Ông Loew cho phép, nhưng không phải bạ chỗ nào, thèm lúc nào anh em cũng có thể nhả khói được. Ông Loew nghiêm cấm hút thuốc trên sân tập và những nơi công cộng. Vì hút ở những điểm ấy dễ lọt vào tầm ngắm paparazzi. Đặc biệt, hình ảnh sao tuyển Đức “nhả khói” mà lọt vào mắt của các em thiếu niên nhi đồng thì người ta phê phán cho không ra sao cả. Vậy những “con nghiện” như Tim Wiese được phép hút ở đâu và vào thời điểm nào? Ông Loew nói: “Họ có thể hút vào giờ ăn hoặc họp”.
Luật Facebook
Trước khi đến Ba Lan thì cũng như ông Roy Hodgson ở ĐT Anh hay ông Vicente del Bosque ở ĐT Tây Ban Nha, ông cũng Loew cũng cấm các cầu thủ dùng Facebook hay Twitter để tránh trường hợp các tờ báo lá cải mò vào các trang mạng xã hội của cầu thủ moi tóc thông tin rồi… thêu dệt linh tinh.
Nhưng để tránh nhàm chán cho học trò ở Ba Lan, Loew đã cho phép họ sử dụng Facebook hoặc Twitter. Tuy nhiên, các sao tuyển Đức tuyệt đối không được nói xấu, “đá đểu” hay bình luận tiêu cực về các đội bóng, các đối thủ và trọng tài. Hôm thứ Ba vừa qua, Thomas Muller viết trên Facebook rằng: “Chào Ba Lan, chúng tôi đã đến Danzig an toàn. Khách sạn và nơi tập luyện quá tuyệt vời”. Đấy, bình luận như anh Mueller thì ông Loew bảo… ok!
Luật thời trang
Trên sân tập cũng như trong khách sạn, các ngôi sao đội tuyển Đức phải mặc đồng phục theo đúng quy định, chứ không thể mỗi anh một phách được. Mà mỗi hôm là một đồng phục khác nhau cho đa dạng, nên mỗi buổi sáng thức giấc, các cầu thủ Đức phải “check mail” kiểm tra xem ngày hôm đó họ phải mặc gì. Luật này cũng áp dụng đối với tất cả các thành viên trong ban huấn luyện chứ không riêng gì cầu thủ.
Tóm lại, tất cả những luật mới của Loew tại EURO 2012 đều xuất phát từ nền tảng của “luật cơ bản” mà Vogts đã “ban hành” tại EURO 1996, giải đấu mà ĐT Đức đã đăng quang. Chỉ khác ở chỗ, luật của Loew có thêm những liên từ như “tất nhiên”, “nhưng” hay “dĩ nhiên” cộng thêm từ “hạn chế”. Tức là: Có gái, nhưng điều độ. Có rượu, tuy nhiên hạn chế. Có chơi, dĩ nhiên trong chừng mực...