EURO 2012: Cờ đến tay Walcott

11:56 Thứ tư 06/06/2012

Cuối cùng, Theo Walcott lại có thêm cơ hội để chứng tỏ anh có thể vươn tới một đẳng cấp mới, sau những kỷ niệm buồn không được ra sân phút nào ở World Cup 2006, và bị loại khỏi đội hình tới Nam Phi 2010 vào phút chót.

Có vẻ Oxlade-Chamberlain được Roy Hodgson và dư luận Anh chú ý hơn trong những ngày qua, sau khi cầu thủ trẻ của Arsenal chơi khá ổn trong trận gặp Bỉ, trong khi Walcott chỉ vào sân từ ghế dự bị ở cả 2 trận GH vừa qua. Nhưng, xét về kinh nghiệm, phong cách thi đấu và yếu tố tốc độ, Walcott thực sự là một giải pháp tấn công lợi hại của tuyển Anh.

Walcott đã reo rắc sợ hãi lên hàng phòng ngự Bỉ những phút cuối trận bằng tốc độc, kỹ thuật trong những pha đi bóng và trên tất cả là khả năng xuyên phá gây sức ép lên cầu môn đối phương. Rõ ràng, HLV Hodgson sẽ phải xem xét lại, nên chọn “công nhân” James Milner cầu toàn hay tin tưởng Walcott .

Nhưng, các con số thống kê không bao giờ nói dối. Trong số những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất Premier League mùa qua, chỉ có Gareth Bale (9 bàn) ghi được nhiều bàn thắng hơn Walcott (8). Nhưng, nếu như Hodgson chịu khó giở lại các số liệu, ông sẽ thấy những bàn thắng của Walcott có tính chất sống còn thế nào với việc Arsenal giành suất dự Champions League: ghi bàn vào lưới Chelsea và Tottenham, 8 đường chuyền thành bàn giúp Arsenal “cải tử hoàn sinh”. Hơn thế, phong cách chơi bóng của Walcott không thuần túy chỉ là chạy cánh, thay vào đó, là những pha cầm bóng chủ động “đâm” thẳng vào khe hở trung vệ và hậu vệ biên đối phương, tìm khoảng trống dứt điểm.

Chính Fabio Capello đã phải thừa nhận sự hối hận khi bỏ rơi Walcott vào phút chót, trước khi lên đường tới World Cup 2010. Thế nên, Hodgson, giờ đừng phung phí một tài năng khi ông đã có trong tay!

Thành Lương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục