(BongDa.com.vn) - Ngay từ hồi Javier Aguirre còn dẫn dắt Osasuna rồi đến Atletico Madrid, ông đã luôn làm cho người ta phải khâm phục khi luôn luôn hoàn thành xuất sắc tất cả những mục tiêu mà mình đã đề ra. Đêm qua cũng vậy, ông đặt mục tiêu là một chiến thắng, và đã chiến thắng.
>> Trận cầu tâm điểm: Từ đêm 18 – 21/01/2013
>> Valdes là một kẻ vô ơn
>> 03h00 ngày 19/01, Espanyol vs Real Mallorca: Phép màu mang tên Aguirre
>> Nhìn Espanyol để thấy Barca mạnh hơn hẳn Real
Chính Espanyol là đội nhập cuộc tốt hơn khi tung ra những cú dứt điểm rất hiểm về phía khung thành thủ môn Aouate. Các cầu thủ Espanyol đi bóng rất tự tin và chào đón đội khách bằng những đường đan bóng theo phong cách Catalan. Kết quả là các hậu vệ Mallorca trong một phút bối rối đã lóng ngóng đốn ngã Raul Baena ngay trước vòng cấm. Nhạc trưởng Simao Sabrosa không bỏ lỡ cơ hội khoe tài năng đá phạt, đưa bóng vẽ một đường cầu vồng, đi chếch xuống góc cao khung thành thủ môn Dudu Aouate. 1-0 cho Espanyol.
Phút thứ 21, người hâm mộ trên khắp SVĐ Cornelia El Prat đồng loạt đứng dậy vỗ tay tưởng nhớ Daniel Jarque, người đội trưởng mang áo số 21 của Espanyol đã qua đời ở tuổi 26 vì truỵ tim năm 2009.
| |
| CĐV Espanyol trưng hình tưởng nhớ Jarque ở Cornelia El Prat - Ảnh: Internet |
Phút 34, Espanyol có cú sút chuẩn xác về phía khung thành Mallorca, nhưng thủ môn Aouate đã xuất sắc cản phá và gần như ngay lập tức phát bóng lên tuyến trên. Giovani Dos Santos nhanh nhẹn thoát xuống đối mặt với thủ môn Kiko Casilla, tiền vệ mượn từ Barcelona này không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số cho Mallorca. Tỷ số lúc này là 1-1.
Dos Santos càng đá càng hay, phút thứ 40, anh suýt nữa nhân đôi cách biệt bằng cú móc bóng đầy ngẫu hứng, tuy nhiên Casilla đã phản xạ tốt trong tình huống này. Trong quả phạt góc ngay sau đó, Javi Marquez đã nâng tỉ số lên 2-1 cho Mallorca bằng cú sút cực mạnh từ ngoài vòng cấm địa.
Phút thứ 50, trong một tình huống phạt góc, tuyển thủ Mexico Hector Moreno đánh đầu dội xà ngang khung thành thủ môn Aouate, báo hiệu những điều không lành sắp tới cho Mallorca. Đầu tiên là chấn thương buộc thủ thành Dudu Aouate phải rời sân trên xe cáng và được thay bằng Ruben Mino. Tiếp sau đó, ở phút 67, Nunes vô tình trượt ngã trong vòng cấm, kéo Sergio Garcia ngã theo. Ngay lập tức, trọng tài Carlos Gomez chỉ tay vào chấm phạt đền. Đội trưởng Juan Verdu không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số 2-2 cho Espanyol.
Phút 70, Giovani Dos Santos chạy chỗ cực hay, chuyền một đường hết sức tinh tế cho Victor Casadesus, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Espanyol. tuy nhiên số 18 của Mallorca trong tư thế trống trải, đối mặt với khung thành trống lại dứt điểm ra ngoài.
![]() |
| Chỉ một mình Dos Santos xuất sắc là không đủ để vực dậy cả đội hình Mallorca èo uột - Ảnh: Internet |
Phút 80, Luna nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, Mallorca chỉ còn chơi với 10 người. Tận dụng cơ hội này, phút 83, Raul Baena sút tung luới Mallorca sau một pha phối hợp khá nhuần nhuyễn của Espanyol.
Phút bù giờ thứ hai, Samuele Longo đi bóng thông minh, thoát xuống đối mặt thủ môn Mino, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo người Ý này lại không thắng được thủ thành dự bị của Mallorca. Phút bù giờ cuối cùng, Tomer Hemed khiến các cổ động viên Espanyol phải một phen thót tim khi thoát xuống dứt điểm trong một tư thế trống trải sau một pha dàn xếp đá phạt điệu nghệ của Mallorca. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu tồi tệ, anh lại sút ra ngoài, đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của đội khách. Với chiến thắng này, Espanyol vươn lên vị trí thứ 14 trên BXH, bỏ xa khu đèn đỏ (và Mallorca) đến 4 điểm. Và cũng như 5 lần đối đầu trước, lần này trận đấu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ này lại kết thúc với cách biệt tối thiểu. "Lời nguyền tối thiểu" vẫn chưa thể bị phá bỏ.
Vẫn như mọi khi, HLV người Mexico Javier Aguirre đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, dù cho có những lúc tưởng như ông đã phải chấp nhận thất bại đến nơi. So với những mục tiêu như giành một suất dự cúp Châu Âu ở Osasuna hay Atletico mà ông đã đạt được trong quá khứ, một suất trụ hạng đối với Espanyol thật quá dễ dàng nếu đội bóng cứ tiếp tục chơi máu lửa như thế này. Chỉ tiếc cho Giovani Dos Santos vì mặc dù anh đã thi đấu tuyệt hay, nhưng lại bị chính ông thầy ở đội tuyển Mexico (Aguirre) bắt bài và bị phong độ tồi tệ của các đồng đội dìm xuống.
Đội hình thi đấu:
Espanyol (4-2-3-1): Casilla, Lopez, Colotto, Moreno, Capdevila, Forlin, Baena, Fonte (Longo 46'), Verdu (Alfonso 85'), Simao, S. Garcia (Tejera 90')
Thay người: Petrov, Mattioni, Tejera (S. Garcia 90'), Longo (Fonte 46'), Alfonso (Verdu 85'), Alvarez, Parreno
Mallorca (4-2-3-1): Aouate (Mino 62'), Nsue, Geromel, Nunes, Kevin (Hemed 72'), Marquez (Marti 79'), Pina, Pereira, Casadesus, Luna, G. Dos Santos
Thay người: Anderson Conceicao, Hemed (Kevin 72'), Marti (Marquez 79'), Alfaro, Fontas, Mino (Aouate 62'), Navarro
Bảng xếp hạng La Liga:
| Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
| 1 | ![]() | FC Barcelona | 19 | 18 | 1 | 0 | 64 | 20 | 44 | 55 |
| 2 | ![]() | Atlético Madrid | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 44 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | 19 | 11 | 4 | 4 | 45 | 20 | 25 | 37 |
| 4 | ![]() | Real Betis | 19 | 11 | 1 | 7 | 30 | 29 | 1 | 34 |
| 5 | ![]() | Málaga CF | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 16 | 13 | 31 |
| 6 | ![]() | Rayo Vallecano | 19 | 10 | 1 | 8 | 27 | 34 | -7 | 31 |
| 7 | ![]() | Valencia CF | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 30 |
| 8 | ![]() | Levante UD | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 30 |
| 9 | ![]() | Real Sociedad | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 25 | 3 | 26 |
| 10 | ![]() | Real Valladolid | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 | 25 |
| 11 | ![]() | Getafe CF | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 25 |
| 12 | ![]() | Sevilla FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 |
| 13 | ![]() | Real Zaragoza | 19 | 7 | 1 | 11 | 21 | 28 | -7 | 22 |
| 14 | ![]() | RCD Espanyol | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 32 | -9 | 21 |
| 15 | ![]() | Athletic Bilbao | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 39 | -16 | 21 |
| 16 | ![]() | Celta de Vigo | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 17 | ![]() | Granada CF | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 29 | -13 | 17 |
| 18 | ![]() | RCD Mallorca | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 36 | -16 | 17 |
| 19 | ![]() | Deportivo La Coruña | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 40 | -17 | 16 |
| 20 | ![]() | Osasuna | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 | -6 | 15 |
>> Trận cầu tâm điểm: Từ đêm 18 – 21/01/2013
>> Valdes là một kẻ vô ơn
>> 03h00 ngày 19/01, Espanyol vs Real Mallorca: Phép màu mang tên Aguirre
>> Nhìn Espanyol để thấy Barca mạnh hơn hẳn Real

















