Errani sẽ cố gắng xem mình là một tay vợt mạnh

10:37 Thứ sáu 08/06/2012

Sara Errani cho biết sẽ cố gắng thích nghi với áp lực của một tay vợt lớn.

Trong 4 lần tham dự Roland Garros trước đó, Errani mới chỉ có thành tích cao nhất là lọt tới vòng 2 vào mùa giải năm ngoái. Nhưng với phong độ ổn định đáng ngạc nhiên từ đầu giải đấu, tay vợt sinh năm 1987 đã đi một mạch tới trận bán kết gặp đối thủ người Australia Samantha Stosur, người đã từng lọt vào chung kết Roland Garros năm 2010.

Sara Errani. Ảnh: Internet.

Và tại đây, Errani đã xuất sắc vượt qua hạt giống số 6 của giải với tỷ số 7-5, 1-6 và 6-3 để điền tên mình vào Chung Kết, nơi cô sẽ đối đầu cùng Maria Sharapova.

Phát biểu sau trận đấu, Errani thừa nhận chưa bao giờ dám nghĩ về điều này vì cho rằng cô không đủ sức làm điều đó:

"Tôi có đôi chút hồi hộp. Đó quả là một điều thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ về điều này."

"Tôi không cho rằng mình là một tay vợt được đánh giá cao. Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ mình lại có thể đánh bại những một tay vợt hàng đầu."

"Tuy nhiên giờ đây tôi đã làm được. Tôi đã có mặt trong trận chung kết của một giải Grand Slam. Có lẽ tôi sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình."

Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục