Ở tuổi 34, Lamela đã quyết định treo giày vào tháng 8 năm ngoái sau 16 năm thi đấu đỉnh cao. Hiện tại, ngôi sao người Argentina đang theo đuổi sự nghiệp huấn luyện và là một thành viên trong ban huấn luyện của HLV Matias Almeyda tại Monterrey.
Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi Lamela chưa sở hữu đủ bằng cấp huấn luyện cần thiết theo Điều 17.1 của quy chế giải VĐQG Mexico để được đăng ký chính thức trên băng ghế chỉ đạo.
Để giải quyết vấn đề này, Monterrey đã tìm ra một kẽ hở pháp lý: đăng ký Lamela dưới danh nghĩa nhân viên thiết bị/phục trang. Chức danh này cho phép anh có quyền xuất hiện hợp pháp trong khu vực kỹ thuật và băng ghế dự bị vào các ngày thi đấu, trong khi anh vẫn đang nỗ lực hoàn tất khóa học lấy bằng UEFA Pro.
Quyết định chuyển sang công tác huấn luyện của Lamela đến từ vấn đề sức khỏe. Cựu tuyển thủ Argentina đã phải chiến đấu với những cơn đau hông dữ dội suốt hơn một thập kỷ. Chứng mòn sụn và thoái hóa khớp háng nghiêm trọng khiến anh không thể duy trì cường độ tập luyện chuyên nghiệp.
Lamela từng tâm sự đầy cay đắng về những năm cuối sự nghiệp: "Tôi phải thay đổi hoàn toàn cách tập luyện. Nếu tập nặng cùng đồng đội trong tuần, cái hông của tôi sẽ biểu tình và tôi không thể ra sân vào cuối tuần. Tôi đã phải nén đau để thi đấu trong một thời gian quá dài."












