Theo Eric Cantona, bóng đá Pháp đang dần đánh mất đi những nét văn hóa bản sắc cũng như cảm hứng. Điều đó giải thích vì sao các CLB thiếu tính cạnh tranh, còn đội tuyển của quốc gia này vẫn vật vờ tìm lại hình bóng của mình suốt nhiều năm qua, đi kèm với đó là thành tích thi đấu giảm sút.
![]() |
Cantona nói rõ hơn quan điểm của mình trên tờ L'Equipe: “Có khoảng sáu CLB tại Rio, số tương tự như thế là ở London. Những thành phố lớn khác như Rome, Barcelona, Milan, Madrid, Buenos Aires, Manchester, Istanbul đều có khoảng hai đội bóng hùng mạnh. Thử hỏi tại Pháp, chúng ta có được hai thế lực cùng đóng đô tại Paris không?”.
“Không chỉ Paris mà cả đất nước Pháp không có những CLB lớn trong cùng một thành phố để tạo động lực cạnh tranh phát triển. Tôi đang so sánh bóng đá Pháp với những giải đấu hàng đầu. Chúng ta đang phải đối mặt với thực tế là Pháp không có một nền văn hóa bóng đá đúng nghĩa, cũng chẳng có tâm huyết cho môn thể thao này. Đó là hiện tại, còn tương lai thì hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi”.















