Chelsea đang trải qua những ngày tháng giông bão thực sự tại Stamford Bridge. Sau thất bại tủi hổ 2-8 trước Paris Saint-Germain tại Champions League, những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ đội bóng đã dần lộ diện. Mới đây, tiền vệ Enzo Fernandez đã chính thức phá vỡ im lặng về việc sa thải HLV Enzo Maresca – người đã phải rời ghế nóng sau trận hòa Bournemouth vào cuối năm ngoái.
Ngôi sao người Argentina thừa nhận anh vẫn chưa thể hiểu nổi quyết định từ ban lãnh đạo, đặc biệt là về thời điểm sa thải. Trả lời giới truyền thông, phó đội trưởng của Chelsea không giấu nổi sự thất vọng: "Tôi không hiểu điều đó. Đôi khi với tư cách là một cầu thủ, có những thứ chúng tôi không hiểu và cả cách họ cố gắng quản lý mọi thứ. Tôi không có câu trả lời cho bạn vì tôi không biết".
Sự ra đi của chiến lược gia người Ý – người từng được đồn đoán mạnh mẽ sẽ kế nhiệm Pep Guardiola tại Manchester City – đã để lại một khoảng trống lớn trong phòng thay đồ. Enzo Fernandez cho biết quá trình chuyển giao sang triều đại của Liam Rosenior đang diễn ra không hề suôn sẻ khi các cầu thủ vẫn còn luyến tiếc sự "trật tự" dưới thời người tiền nhiệm. Anh chia sẻ thêm: "Rõ ràng, đó là một sự ra đi gây đau đớn rất nhiều vì chúng tôi đã có rất nhiều bản sắc, ông ấy đã cho chúng tôi sự trật tự... sự ra đi của ông ấy làm chúng tôi tổn thương, đặc biệt là vào giữa mùa giải – nó cắt đứt mọi thứ".
Dù hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến tận năm 2032, tương lai của nhà vô địch World Cup vẫn là một dấu hỏi lớn. Hiện tại, cả Real Madrid và PSG đều đang theo sát chữ ký của tiền vệ này. Được biết, The Blues sẽ chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được lời đề nghị vượt quá con số 106,8 triệu bảng mà họ từng bỏ ra để sở hữu anh vào tháng 1/2023.
Khi được hỏi về kế hoạch dài hạn, Enzo vẫn giữ thái độ lấp lửng đầy ẩn ý: "Tôi không biết, vẫn còn 8 trận đấu nữa và FA Cup. Có cả World Cup và sau đó chúng ta sẽ thấy". Lời khẳng định này dường như đã mở toang cánh cửa rời khỏi thành London ngay trong mùa hè này.













