Mối lương duyên giữa Chelsea và HLV Enzo Maresca đã kết thúc theo kịch bản tồi tệ nhất có thể. Dù thông báo chính thức từ phía CLB khẳng định hai bên "đồng thuận chia tay", nhưng những chi tiết hậu trường vừa được hé lộ cho thấy một thực tế đầy rẫy những mâu thuẫn.
Theo nhà báo Martin Lipton, Enzo Maresca đã vô cùng giận dữ trước cách hành xử của ban lãnh đạo đội bóng. Chiến lược gia người Ý cảm thấy vị thế của mình bị lung lay nghiêm trọng bởi bộ sậu cấp cao tại Stamford Bridge. Đỉnh điểm của sự tự trọng là việc Maresca quyết định từ bỏ gói đền bù hợp đồng trị giá lên đến 14 triệu bảng để ngay lập tức rời khỏi "ghế nóng".
Vì đây là một cuộc chia tay dựa trên sự đồng thuận, Chelsea đã may mắn thoát khỏi việc phải chi trả một khoản kinh phí khổng lồ. Tuy nhiên, phía The Blues cũng không ngần ngại đáp trả khi cáo buộc Maresca mắc lỗi "thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc".
Sự việc này đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn. Một chuyên gia của đài NBC mới đây đã lên tiếng công kích giới chủ Chelsea vì cách quản lý yếu kém, biến vụ việc thành một vở kịch "hỗn loạn và rẻ tiền" trước mắt công chúng. Cả hai phía đều đang thực hiện những cuộc chiến truyền thông nhằm bảo vệ uy tín cá nhân, khiến hình ảnh của đội bóng trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ.
Giữa tâm điểm của cuộc khủng hoảng, danh tính người kế nhiệm đã dần lộ diện. HLV Liam Rosenior của Strasbourg được cho là cái tên tiếp theo sẽ dẫn dắt Chelsea. Trong buổi làm việc gần nhất tại Pháp, Rosenior dường như đã nói lời chia tay với các học trò để chuẩn bị cho hành trình mới tại Ngoại hạng Anh.
Sự ra đi của Maresca không chỉ để lại khoảng trống trên băng ghế chỉ đạo mà còn phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong cấu trúc thượng tầng của đội bóng thành London.
Để hiểu thêm về những thăng trầm của đội chủ sân Stamford Bridge, mời quý độc giả tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.












