Trận "Le Classique" tranh cúp đã diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ với tỷ số hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu định mệnh, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Ligue 1 đã lên tiếng khi PSG giành chiến thắng áp đảo 4-1 trước Marseille. Mặc dù là người chiến thắng, Luis Enrique không ngần ngại chỉ ra những vấn đề của đội nhà.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, cựu huấn luyện viên Barcelona cho rằng tỷ số không phản ánh hoàn toàn cục diện trên sân. Ông đánh giá rất cao màn trình diễn của đối thủ và thừa nhận PSG đã bị dồn ép trong nhiều thời điểm quan trọng.
"Trận đấu diễn ra với cường độ rất cao. Chúng tôi đã khởi đầu tốt, kiểm soát được nhịp độ trong những phút đầu. Tuy nhiên, càng về cuối, Marseille càng chơi hay hơn. Họ thực sự đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi một cách xứng đáng. Đó là một trận đấu cực kỳ vất vả," Luis Enrique chia sẻ.
Thậm chí, vị "thuyền trưởng" của PSG còn đưa ra một nhận định có thể khiến nhiều cổ động viên nhà bất ngờ: "Họ đã chơi tốt hơn chúng tôi, mặc dù tôi vẫn cần phải xem lại băng ghi hình để phân tích kỹ lưỡng hơn về trận đấu này". Lời thừa nhận này cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối của Enrique đối với đối thủ, đồng thời là sự cầu thị cần thiết để PSG cải thiện trong phần còn lại của mùa giải.
Bên cạnh việc phân tích trận đấu, Luis Enrique cũng dành thời gian để nói về người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Roberto De Zerbi, huấn luyện viên trưởng của Marseille, gần đây đã phải đối mặt với nhiều luồng dư luận trái chiều. Tuy nhiên, trong mắt Enrique, chiến lược gia người Ý vẫn là một cái tên đẳng cấp.
"Tôi phải gửi lời chúc mừng đến De Zerbi. Ông ấy là người đang bị rất nhiều người chỉ trích vào lúc này, nhưng với tôi, ông ấy là một huấn luyện viên rất giỏi," Enrique nhấn mạnh, như một cách bảo vệ đồng nghiệp trước áp lực dư luận.
Cuối cùng, khi được hỏi về tính chất cạnh tranh tại bóng đá Pháp và liệu các trận đấu giữa PSG và Marseille có phải là thước đo duy nhất hay không, Enrique đã bác bỏ quan điểm này. Ông cho rằng Ligue 1 hiện tại đang sở hữu nhiều đội bóng mạnh và sự cạnh tranh là rất khốc liệt.
"Các trận đấu giữa PSG và Marseille luôn tuyệt vời? Đúng vậy, nhưng không chỉ có thế. Còn có Lens, Lille, Lyon, Monaco, Strasbourg... Có rất nhiều đội bóng đang ở đẳng cấp cao và sẵn sàng thách thức chúng tôi," ông kết luận.
Để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Siêu cúp Pháp, bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Lịch sử Siêu Cúp Pháp - Khởi nguồn sơ khai thành kỷ nguyên toàn cầu.













