Em trai, anh họ Carlos Tevez “đại náo” hộp đêm

13:31 Thứ tư 13/11/2013

Carlos Tevez đang thi đấu ở Juventus cũng phải nhức đầu vì ở quê nhà Argentina, “thằng em dại” Diego Tevez của anh cùng một người anh em họ nữa bị gô cổ vào đồn. Fuerte Apache nghèo khó lại càng nhức nhối hơn khi thanh niên nơi đây vẫn quen sử dụng nắm đấm và giở trò cướp bóc.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Anh em Tevez cầm đầu bọn “đầu gấu”

Theo báo chí Argentina, vụ gây gổ xảy ra vào rạng sáng ngày Chủ nhật, 10/11 tại hộp đêm Tornado (Bão táp) trên đường phố Jose C.Paz, Buenos Aires. Đồn cảnh sát ở Los Polverines xác nhận hai trong số ba thanh niên bị bắt giữ là Diego Tevez, 25 tuổi, em trai của Carlos Tevez và Adrian Tevez, một người anh em họ của chân sút Juve.

Chưa rõ vì nguyên nhân gì, Diego Tevez đã cầm đầu một toán thanh niên mang hung khí vào Tornado gây sự với một toán khác. Hỗn chiến xảy ra khiến các dân chơi ở đây sợ hãi chạy toán loạn. Những người dân xung quanh khẩn cấp gọi 911 và khi cảnh sát đến nơi, Diego và Adriano đã không kịp chạy thoát thân như những anh em khác. Một phụ nữ đã phải vào bệnh viện Federico Abete de Malvinas Argentinas để cấp cứu vì bị người phía anh em Tevez ném đá vỡ đầu. Hiện tại, hai người thân của số 10 “Bà đầm già” vẫn còn bị tạm giam vì tội gây rối trật tự công cộng.

Carlos Tevez

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Tevez hết sức lo lắng. Đáng nói hơn, không ít thành viên trong gia đình anh, những người lớn lên ở khu ổ chuột Fuerte Apache đã dính dáng tới những vụ vi phạm pháp luật. Năm 2009, người anh cùng mẹ khác cha với Tevez, Juan Alberto Martinez đã bịt mặt dùng súng tấn công một xe tải chở tiền. Liều mạng nhưng chẳng lấy được gì, cuối cùng Martinez cũng bị săn lùng và bị tóm khi đang lẩn trốn ở quê nhà.

Tevez đau đáu về quê hương

Cựu tiền đạo Man City từng nói, nếu anh không nhờ bóng đá cứu rỗi, có lẽ bây giờ anh đang lăn lộn đi buôn ma túy hay trở thành một kẻ cướp đường cướp chợ. Nhưng không phải ai tìm đến trái bóng tròn cũng được may mắn như Tevez. Người anh em Martinez của Tevez cũng từng bắt chước em trai theo nghiệp cầu thủ. Nhưng cái đói, cái nghèo vẫn bằng nhiều cách lôi kéo anh ra khỏi sự chăm chỉ và kiên trì, dẫn dắt anh vào con đường tội phạm.

Cứ có dịp, Tevez lại đi làm từ thiện. Có lần chân sút này đã bán một loạt siêu xe của mình để quyên tiền cho một tổ chức từ thiện ở quê nhà. Nhưng đối với Tevez, anh biết rằng dù có bao nhiêu tiền đổ vào Fuerte Apache thì cũng không bằng việc giúp người dân của anh có công ăn việc làm ổn định và cái nhìn bớt kỳ thị với khu ổ chuột đó. Bao nhiêu năm qua, nền giáo dục cứ đến nửa vời với vùng đất ấy, trẻ con nứt mắt ra đã biết đi ăn trộm, ăn cắp.

Tevez đã nói về vết sẹo dài trên cổ do bỏng nước sôi của mình hồi còn bé: “Tôi có thể chữa khuôn mặt của tôi, nhưng phần quan trọng là phần con người bên trong chứ không phải là diện mạo bên ngoài”. Đến những người thân trong gia đình như em trai Diego mà vẫn còn thích dùng nắm đấm giải quyết như thế thì Tevez còn mong gì những người dân khác ở Fuerte Apache thay đổi lối sống.

Người dân ở xóm nghèo quê nhà đã sơn hình Tevez lên tòa nhà lớn để lấy anh làm khuôn mẫu mà phấn đấu. Chân sút Juve nặng tình, nặng lòng với quê hương mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào để xóa đói giảm nghèo cho người thân, bạn bè. Chân sút này từng ao ước được gặp Đức giáo hoàng Francisco để cùng ngài bàn bạc về việc nâng cao dân trí, nâng cao đời sống người dân ở những vùng quê nghèo khó Argentina.

Việt Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục