Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ hàng tiền vệ mạnh mẽ vào mùa hè năm 2026 khi ngôi sao Casemiro dự kiến sẽ rời sân Old Trafford.
Dù đã ưu tiên tăng cường hàng công vào năm 2025, "Quỷ đỏ" hiện đang xem xét lại 4 mục tiêu tiền vệ tiềm năng gồm: Elliot Anderson, Adam Wharton, Alex Scott và Carlos Baleba để xây dựng tương lai dài hạn và duy trì vị thế trong cuộc đua top 4.
Trong số các ứng viên, Elliot Anderson của Nottingham Forest là cái tên nổi bật nhất với số điểm đánh giá 9/10. Ở tuổi 23, tiền vệ này duy trì phong độ rực sáng bất chấp sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện tại câu lạc bộ và đã chiếm được lòng tin tuyệt đối từ huấn luyện viên Thomas Tuchel tại đội tuyển Anh.
Tiếp theo là Adam Wharton (8/10) của Crystal Palace, người sở hữu sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc ở tuổi đôi mươi và được kỳ vọng sẽ là đối tác hoàn hảo nếu Man United chiêu mộ thành công Bruno Guimaraes trong tương lai.
Alex Scott (7/10) của Bournemouth cũng là một lựa chọn chất lượng, dù anh phải đối mặt với sự nghi ngại về khả năng tương thích khi Kobbie Mainoo đang tỏa sáng rực rỡ. Chia sẻ về phong độ của mình, Alex Scott nói với BBC Radio Solent: "Tôi nghĩ có một vài trận đấu mà mức độ của tôi bị giảm sút, nhưng tôi đã trở lại với trạng thái tốt nhất. Tôi chắc chắn đang ở trong giai đoạn có phong độ đỉnh cao nhất sự nghiệp."
Ngược lại, Carlos Baleba (6/10) của Brighton lại cho thấy sự sa sút đáng kể so với mùa giải trước. Tiền vệ người Cameroon đang xếp sau những cái tên như Elliot Anderson hay Adam Wharton, trong bối cảnh ngày càng ít được thi đấu trong màu áo Chim Mòng Biển.
Việc chiêu mộ một tiền vệ trung tâm đẳng cấp sẽ là ưu tiên hàng đầu của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng tới. Dù Casemiro vẫn đang giúp đội bóng vận hành tốt, ban lãnh đạo hiểu rằng cần một sự thay thế trẻ trung, giàu năng lượng để hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn dưới thời Michael Carrick.














