El Shaarawy: Cánh én nhỏ chẳng thể là mùa xuân

13:04 Thứ tư 21/11/2012

Kể từ đầu mùa giải, Stephan El Shaarawy vẫn thi đấu cực kỳ xuất sắc. Anh vẫn ghi bàn đều đặn đến đáng kinh ngạc. Những bàn thắng của tiền đạo gốc Ai Cập giờ đây trở nên quý giá làm sao. Nó chính là nguồn sống cho cả một tập thể nhiều tham vọng. Nhưng, dù tiền đạo 20 tuổi này có xuất sắc đến mấy đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể cứu nổi một Milan đang trong cơn rệu rã.

Khi Milan để cho Lazio dẫn trước đến hai bàn, rất nhiều tifosi của họ đã nghĩ về một trận thua tiếp theo của đội nhà. Một trận thua (mà nếu xẩy ra) rất có thể sẽ lại kéo Rossoneri vào một cuộc khủng hoảng mới sau vài trận đấu có dấu hiệu khởi sắc trước đó. Nhưng rồi “sự sống bắt đầu từ cái chết”. Trong cơn bĩ cực đó, họ vẫn tìm được nguồn sống với hai bàn thắng của El Shaarawy. Đó chỉ là một trong rất nhiều lần chàng tiền đạo trẻ này cứu đội bóng khỏi cánh cửa của “địa ngục”. Một điểm với Milan bây giờ cũng là thứ rất quý giá. Họ vẫn đang gom nhặt từng điểm một để mong sao đừng rơi vào khu vực xuống hạng của Serie A.

El Shaarawy đang chơi quá hay, quá bùng nổ đó là điều mà ai ai cũng có thể nhận thấy. Trước khi mùa giải chính thức diễn ra không có nhiều nhà chuyên môn dám đặt niềm tin vào chàng trai trẻ tuổi này. Nhưng cho đến lúc này tất cả đang phải ngã mũ kính phục anh. Một cầu thủ chỉ ở dạng tiềm năng của mùa giải năm ngoái bỗng nhiên hoàn toàn “lột xác” để biến thành một sát thủ tầm cỡ thế giới. Từ Serie A cho tới Champions League, Shaarawy vẫn đều đặn nổ súng. Anh ghi bàn ở mọi tư thế, từ những trận đấu nhỏ cho tới những cuộc chiến đỉnh cao. Không hề quá khi cho rằng tiền đạo trẻ này chính là “bầu sữa” đang từng ngày nuôi sống một Milan già nua và thiếu sức sống.

Phong độ xuất sắc của El Shaarawy không thể giúp Milan vượt qua khó khăn. Ảnh: Getty.

Trong một tập thể của Milan vào thời điểm hiện tại, người ta có cảm giác như họ là “đội bóng một người”, và chỉ có Shaarawy mới xứng đáng được xem là ngôi sao thực thụ (dù có thể anh chưa vươn tới đẳng cấp đó). Vẫn còn đó những cái tên đình đám trên bầu trời bóng đá một thời như Pato, Robinho, Boateng… nhưng tất cả họ giờ đây chỉ sống nhờ vào danh tiếng của mình trong quá khứ là chủ yếu. Pato sau những chấn thương giờ đây đã không còn là chính mình, Robinho thì chưa bao giờ chứng tỏ được vai trò và tầm ảnh hưởng kể từ khi đặt chân đến San Siro, Boateng không còn bùng nổ như vài mùa giải trước. Khi những trụ cột sa sút thì việc Milan đi xuống là vấn đề tất yếu.

Thực tế, ngay khi mùa giải Serie A năm nay còn chưa chính thức khởi tranh, những tifosi của Milan đã mường tượng ra những khó khăn mà thầy trò ông Allegri sẽ phải đối mặt trong mùa giải mới. Việc Rossoneri bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình ở các tuyến từ trung vệ Thiago Silva cho tới cặp tiền đạo Ibrahimovic và Antonio Cassano là một tổn thất không gì có thể san lấp. Và giờ đây họ đang phải trả những cái giá không hề rẻ chút nào.

Cuộc sống luôn có tính hai mặt, Milan “tống” đi những cái tên đắt giá để giúp họ giảm quỹ lương cũng như thu về những khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ, dĩ nhiên sẽ làm suy yếu đội bóng. Trong suốt vài thập kỷ qua, chưa bao giờ Milan mong manh và dễ vỡ đến vậy. Không phải thầy trò ông Allegri thiếu động lực, mà thực tế là họ yếu về lực. Và trong bóng đá đỉnh cao ngày nay, khi mà các đội bóng đều phải trải qua những cuộc “hành xác” kinh hoàng trên mọi đấu trường thì tinh thần không thể là yếu tố quyết định. Tất cả chỉ được giải quyết bằng chất lượng và chiều sâu của đội hình.

Bây giờ không còn đội bóng nào sợ Milan nữa. Tiếng tăm của đội bóng lớn không thể che lấp nổi những vấn đề của họ. Từ Serie A đến Champions League, Milan đã nhiều lần bị đánh bại. Nếu như tại giải đấu số 1 đất nuớc hình “chiếc ủng” họ đang ngụp lặn ở tận vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, thì ở đấu trường danh giá Champions League các học trò của ông Allegri cũng mới chỉ có được vị trí thứ 3 và nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng vẫn còn hiện hữu.

Bóng đá là trò chơi của một tập thể 11 người, nhưng sức mạnh của đội bóng phải được làm nên từ nhiều hơn những con số đó. Một đội bóng lớn không thể “sống” vì phong độ ghi bàn của một hay vài cầu thủ. Nhưng với Milan giờ đây, người ta chỉ biết trông đợi vào El Shaarawy. Đó tất nhiên là con dao hai lưỡi. Không thể đòi hỏi tiền đạo gốc Ai Cập trận bào cũng phải thi đấu bùng nổ, cũng ghi bàn. “Một cánh én chẳng thể là mùa xuân”. Milan giờ đây thật khốn khổ, chỉ cần El Shaarawy bị phong tỏa và không thể ghi bàn cũng đồng nghĩa với việc Milan dường như nắm chắc cái “chết”.

(Bạn đọc: Thanh Điệp)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục