Rạng sáng nay, Liverpool có cuộc tiếp đón Leeds United trên sân nhà Anfield trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Trận đấu tâm điểm ngày đầu năm mới diễn ra với một kịch bản kịch tính, dù hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Trong bối cảnh thiếu vắng ngôi sao số một Mohamed Salah, HLV Arne Slot đã đặt niềm tin vào những gương mặt như Ekitike và sự trở lại của Szoboszlai, trong khi Leeds United của HLV Daniel Farke gây bất ngờ khi cất chân sút chủ lực Calvert-Lewin trên băng ghế dự bị.
Dù phải làm khách tại pháo đài Anfield, Leeds United mới là đội nhập cuộc tự tin hơn. Trong 10 phút đầu tiên, đội bóng áo trắng kiểm soát bóng lên tới 58%, liên tục dồn ép và khiến hàng thủ Liverpool phải lúng túng.
Những tình huống cố định từ sớm của Leeds đã thử thách sự tập trung của Alisson Becker, đặc biệt là cú đánh đầu của Bijol ở phút thứ 6. Sự chủ động của Leeds khiến các khán đài Anfield trải qua những phút giây khá trầm lắng.
Phải từ phút thứ 12 trở đi, Liverpool mới thực sự lấy lại quyền kiểm soát. Với tỉ lệ cầm bóng có thời điểm lên tới 76%, các học trò của Arne Slot liên tục vây hãm khung thành của thủ môn Lucas Perri. Jeremie Frimpong là cái tên nổi bật nhất ở cánh phải với những pha bứt tốc xé toang hàng phòng ngự đối phương.
Phút 14, Hugo Ekitike phối hợp thông minh để Florian Wirtz dứt điểm ở cự ly gần, nhưng hậu vệ Justin đã có pha lăn xả cứu thua xuất thần cho Leeds. Đến phút 33, cơ hội rõ rệt nhất đến với Liverpool khi Frimpong tạt bóng như đặt vào vòng cấm, nhưng cú đánh đầu cận thành của Ekitike lại đi trúng vào vị trí của thủ thành Perri trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.
Ekitike có sự hòa nhập nhanh chóng trong màu áo Liverpool. Giới chuyên môn nhận định tiền đạo người Pháp là một trong những bản hợp đồng thành công nhất Ngoại hạng Anh mùa này.
Khoảng thời gian cuối hiệp 1 chứng kiến nhịp độ trận đấu bị gián đoạn do chấn thương vùng đầu của Szoboszlai sau pha va chạm với Stach. Leeds United lúc này đã chuyển sang sơ đồ 5-4-1 cực kỳ lùi sâu để bảo toàn tỷ số.
Phút bù giờ đầu tiên, Florian Wirtz một lần nữa có cơ hội trong tư thế không người kèm sau quả phạt góc của Szoboszlai, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của anh lại đi chệch cột dọc.
Hiệp một kết thúc với sự lấn lướt của Liverpool, nhưng sự kiên cường của hệ thống phòng ngự Leeds đã khiến đội chủ nhà chưa thể tìm được đường vào mành lưới.
Bước sang hiệp hai, Liverpool chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc. Tuy nhiên, kịch bản của 45 phút đầu tiên dường như lặp lại khi Lữ đoàn đỏ kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo và chính xác trong những đường chuyền quyết định ở 1/3 cuối sân đối phương.
Trong khoảng 15 phút đầu hiệp hai, đội bóng của HLV Arne Slot thi đấu khá rời rạc. Florian Wirtz, ngôi sao được kỳ vọng rất nhiều, đã có một ngày thi đấu dưới sức khi không thể tạo ra đột biến trước hàng thủ dày đặc của Leeds. Phía bên kia chiến tuyến, Leeds United không chỉ phòng ngự hay mà còn rất quái chiêu.
Phút 61, trận đấu trở nên nóng hơn khi đội trưởng Ethan Ampadu của Leeds phải nhận thẻ vàng sau pha dùng tay chơi bóng để ngăn chặn cú sút nguy hiểm từ Szoboszlai. Ngay sau đó một phút, đến lượt trung vệ Jaka Bijol bị cảnh cáo vì lỗi ngăn cản đá phạt.
Nhận thấy sự bế tắc, HLV Arne Slot đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi từ băng ghế dự bị ở phút 66 khi tung cùng lúc ba cầu thủ vào sân: Cody Gakpo, Alexis Mac Allister và Milos Kerkez.
Sự xuất hiện của Mac Allister giúp tuyến giữa Liverpool luân chuyển bóng mượt mà hơn, đồng thời tăng cường khả năng xuyên phá.
Phút 70, CĐV trên sân Anfield suýt chút nữa đã được ăn mừng khi Virgil van Dijk bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Szoboszlai. Dù không bị ai kèm, cú dứt điểm của trung vệ đội trưởng lại đưa bóng đi sượt cột dọc trong gang tấc.
Tính đến phút 72, trận đấu vẫn đang ở thế giằng co cực độ. Liverpool nôn nóng tìm bàn thắng trong khi Leeds United đang lùi sâu và chực chờ cơ hội từ những tình huống cố định hoặc sự càn lướt của Calvert-Lewin.
Kết thúc 90 phút, Liverpool hòa 0-0 Leeds United. Màn thể hiện gây thất vọng của The Kop ở ngày đầu năm mới 2026.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về lịch sử giải đấu Ngoại hạng Anh, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Kết quả chung cuộc: Liverpool 0-0 Leeds United
Đội hình xuất phát của 2 đội











