Quá nhiều vấn đề xảy ra, từ phòng thay đồ cho tới công cuộc chuyển giao thế hệ khiến đội bóng trở thành một mớ hỗn độn và vô hồn. Và cơn ác mộng lớn nhất không gì khác chính là vị trí trong khung gỗ, kể từ khi huyền thoại Peter Schmeichel giã từ sự nghiệp sân cỏ. Không còn những tiếng thét và với khả năng chỉ huy hàng thủ đến siêu phàm, thay vào đó là nỗi ngán ngẩm với trò hề của những con người hiện tại, từ cú lọt háng lịch sử của Taibi cho tới những sai lầm sơ đẳng của Barthez.
Tất cả thay đổi từ khi con người ấy đặt chân tới Old Trafford, cho dù các Manucians cũng chẳng đặt quá nhiều hy vọng vào một bản hợp đồng 2 triệu và đang bước về phía bên kia sườn dốc sự nghiệp. Người mà tôi đang nhắc đến chính là Edwin van der Sar. Giờ đây, tôi đang lật lại những chồng báo bóng đá đã cũ và bụi bặm của 8 năm về trước, để thấy được sự u tối và niềm tin bị lung lay tới cao độ của người hâm mộ Quỷ Đỏ bởi những bài báo mang tên: "Sir Alex Ferguson có lẽ ông đã hết thời..." hay "Bóng ma thủ môn tại nhà hát",...
Van der Sar - Con đường chông gai một huyền thoại
![]() |
| Anh ở đó... nơi Hà Lan xanh thẳm, vẫn nhịp đập người lính già thành MAN... Ảnh: Internet. |
Edwin Van der Sar khởi nghiệp tại lò đào tạo Ajax, nơi nổi tiếng đào tạo nên những cầu thủ trẻ xuất sắc thế giới. Anh cùng với Seedorf, Davids, anh em De Boer… những cầu thủ ấy trong một khoảng thời gian đã thống trị cả châu Âu, nổi bật nhất là chiếc cúp vô địch Champions League năm 1995.
Sau khi cùng Amsterdam dành những vinh quang danh giá, lứa cầu thủ năm nào đã tìm cho riêng mình những thử thách và chân trời mới. Với họ, đất nước Hà Lan dường như chưa đủ để nuôi dưỡng những ước mơ. Họ vươn mình ra thế giới với tham vọng khẳng định được tài năng, thoả mãn những đam mê và ghi danh trong làng túc cầu. Edwin van der Sar cũng không phải là một ngoại lệ... Anh gia nhập Juventus một câu lạc bộ Ý hùng mạnh thời đó. Nhưng anh không ngờ đó chính là bước lùi trong sự nghiệp của mình. Juventus là một câu lạc bộ thuần Ý, họ luôn ưu tiên sử dụng những cầu thủ bản xứ... Vì lẽ đó, một Gianluigi Buffon từ Parma với giá chuyển nhượng đắt nhất của một thủ môn vào thời điểm bấy giờ, một người Ý tài năng và nhận được nhiều sự tin tưởng đã chiếm nhiều ưu thế hơn hẳn Van der Sar. Không chấp nhận dự bị, anh ra đi trong thầm lặng và chuyển đến Fulham - một cậu lạc bộ trung bình. Tưởng như mọi thứ đã chấm hết...
Trong cuộc sống, tài năng của một con người nếu không đi đúng hướng thì sự nghiệp của họ chỉ đi kèm với hai từ "thất bại". Ai dám chắc một Cristiano Ronaldo không có sự uốn nắn, dạy bảo của vị cha già Sir Alex Ferguson có thể thành công như ngày hôm nay, hay vẫn mãi chỉ là một cầu thủ ích kỉ, màu mè, thích phô diễn lối đá. Và liệu thế giới có sản sinh ra được một tài năng thiên bẩm, người đạt kỉ lục bốn Quả bóng Vàng thế giới nếu không có sự cưu mang và tin tưởng của Barcelona với Messi. Van Der Sar cũng thế, cuộc sống một lần nữa mỉm cười với anh. Anh được trao cơ hội, trở thành người nắm giữ chiếc vé hồi sinh Nhà hát của những giấc mơ. Con tàu Edwin Van der Sar sau thời gian dài trật bánh nay đã về với đúng quỹ đạo của đường ray.
Ngày anh gia nhập Untied cũng là ngày anh đặt bút vẽ nên câu chuyện tình yêu kì diệu của mình. Một câu chuyện tình yêu chỉ thực sự đẹp khi hai người thực sự cần nhau, đến với nhau để bù đắp cái thiếu của nhau. Với United, Van der Sar là vị cứu tinh cho cơn khủng hoảng thủ môn đang rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất. Và với Van der Sar thì United chính là tấm vé màu nhiệm mở ra cơ hội tìm lại với vinh quang, danh vọng, cứu vớt những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời cầu thủ. Tình yêu đến và thăng hoa như lẽ tự nhiên vốn có của nó.
Năm năm dưới mái nhà Old Trafford, thủ thành người Hà Lan đã để lại được dấu ấn cho riêng mình. Ở anh không có những pha cản phá xuất thần như Gianluigi Buffon, Iker Casillas, càng không phải những tiếng thét đầy uy lực và khả năng chỉ huy hàng phòng thủ siêu phàm như người xưa Peter Schmeichel. Nhưng anh vẫn đem đến cho các cầu thủ và Manucians một sự yên tâm đến kì lạ. Anh ổn định và bĩnh tĩnh, luôn giữ được cho mình một cái đầu lạnh cần thiết và là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ. Ngoài sân cỏ, anh bình dị, thân thiện, không scandal và luôn tìm về bình yên bên người thân và gia đình sau mỗi trận đấu. Anh đã lấp đầy khoảng trống mà huyền thoại Peter Schmeichel để lại. Tài năng của anh đã khiến Sir Alex Ferguson phải thốt lên đầy tiếc nuối: "Điều đáng tiếc nhất đối với tôi chính là việc không tìm đến Van der Sar sớm hơn. Phải mất đến 6 năm kể từ ngày chia tay Peter Schmeichel vĩ đại, tôi mới có thể đưa về Old Trafford một thủ thành đẳng cấp như thế...".
Có quá nhiều lý do để Sir Alex hối tiếc về quyết định muộn màng của mình. Vì ở cái tuổi tưởng như hết thời ấy, Van der Sar đã làm người hâm mộ phải kinh ngạc với thành tích của mình: Chuỗi 11 trận và 1,032 phút sạch lưới cùng Untied đã đi vào lịch sử giải ngoại hạng cùng vô số các pha cản phá là điểm nhấn của cả mùa giải... Với những dấu ấn ấy, Van der Sar đã ghi lại trong lòng người hâm mộ những khoảng khắc không thể nào phai...
Quên sao được, Moscow 2008. Người ta từng nói điểm nhấn chính trong đêm mưa lạnh giá ở Luzhniki là pha trượt chân của John Terry. Nhưng người ta đã quên mất rằng, khi Ronaldo đã hỏng quả penalty và ôm mặt khóc nức nở thì có một con người đang nắm trong tay vận mệnh, hi vọng và niềm tin của triệu triệu người yêu Quỷ Đỏ vẫn lẳng lặng, bình tĩnh, giữ vững tinh thần “thép” trấn giữ khung thành mặc cho những áp lực bị đẩy tới tột cùng của cao độ... Vì bản lĩnh ấy, vì tình yêu mà các Manucians giành cho anh thì khoảnh khắc anh cản phá thành công pha sút penalty của Nicolas Anelka mới chính là điểm nhấn của cái đêm điên rồ lạnh giá và đầy nước mắt đó. Untied chính thức bước lên ngôi vương. Anh chính thức ghi tên mình vào trang sử vàng của United. Moscow 2008 và anh đã trở thành một hồi ức đẹp.
![]() |
| Edwin hỡi ..! Nơi quê hương anh ngụ, hãy hát mãi bài ca của thành MAN..! Ảnh: Internet. |
Tri ân một huyền thoại:
29/5/2011, Thánh đường Wembley, MU gục ngã trước Barcelona trong một trận đấu một chiều. Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, đó cũng là lúc người ta nói lời giã biệt với một thủ thành huyền thoại. Anh đã có thể ngẩng cao đầu và ra đi trong hoài niệm của những người yêu sắc đỏ.
Có lẽ nào ta lại chia tay
Sau những ngày vinh quang thuở ấy
Có lẽ nào câu chuyện buồn như vậy
Ta chia tay khi chưa kịp chia xa...
Gương mặt Van der Sar toát lên một nỗi buồn vô tận, không chỉ vì một cái kết chưa trọn vẹn, mà còn cả những giọt nước mắt lăn trên khắp các khán đài. Người Manchester khóc để chia tay một con người vĩ đại, một cá tính, một tài năng mà chắc sẽ phải rất lâu nữa họ mới lại tìm được. "Giá như" là hai từ các Quỷ đỏ muốn nói với anh lúc này. Nhưng cuộc sống có quy luật của riêng nó, đừng tiếc nuối vì đã gặp nhau quá chậm, bởi nhanh hay chậm trong tình yêu không ý nghĩa bằng những giây phút cháy hết mình bên nhau. Những khoảnh khắc ấy, kỉ niệm ấy, cho dù thời gian vẫn mải miết trôi, thì nó vẫn sẽ mãi còn đọng lại trong tâm trí. Có cảm giác khi bất chợt dừng lại để nhìn ngắm lại những gì đã qua, những kỉ niệm, những hình bóng cũ, những nụ cười ánh mắt và quá khứ sẽ như một thước phim quay chậm hiện lên trước mắt, nhắc lại cho ta một nỗi nhớ, nỗi nhớ ấy mang tên của một người Hà Lan bay. Nếu Ruud Van Nistelrooy từng được gọi là Kẻ dội bom nhà hát thì anh chính là vị thần gác đền bất tử nơi Nhà hát của những giấc mơ.
Bản tình ca cuối cùng của Van der Sar vang lên tại thánh đường Wembley kết thúc trong nốt trầm sâu lắng. Bài tình ca tuyệt vời nhưng là một khúc nhạc buồn với chính anh và các Manucians . Nước mắt của ngày thua trận càng thêm day dứt hơn biết bao khi đó cũng là nước mắt của ngày chia tay. Còn những giọt lệ rơi trong trái tim người hâm mộ vẫn hướng về anh. Edwin Van Der Sar – Manchester United là một cuộc tình nở muộn với cái kết chưa trọn vẹn nhưng từng ấy thôi cũng đủ cho một khúc ru tình. Một cảm xúc hạnh phúc khi ta đã từng là của nhau, một cuộc chia tay với tình yêu đến muộn nhưng trong tận sau thẳm những ai đã và đang yêu màu ảo đỏ sẽ chẳng thể nào phai đi bóng hình một Edwin bay trong mưa ngày nào.
Anh ở đó... nơi Hà Lan xanh thẳm
Vẫn nhịp đập người lính già thành MAN
Vẫn trái tim ánh mặt trời vinh quang
Những kí ức đêm mưa còn lưu mãi...
Kỉ niệm xưa biết bao giờ quay lại
Bởi vì thế ta mới biết yêu thương
Edwin hỡi ..! Nơi quê hương anh ngụ
Hãy hát mãi bài ca của thành MAN..!
Glory glory ...
Glory glory ...
Glory glory Man United,
...
United, Man United!
(Bạn đọc: Red Devil)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















