Tất nhiên, nếu ham danh lợi thì anh cũng có thể gia nhập đội bóng hàng đầu tại châu Âu. Cavani đã đạt được mục tiêu ban đầu là giúp Napoli đoạt ngôi á quân và thẳng tiến tới danh hiệu Vua phá lưới Serie A.
![]() |
Thế nhưng, chính phong độ chói sáng đó đã đẩy cá nhân tiền đạo xuất sắc nhất Italia năm 2012 vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trái tim Cavani vẫn muốn dành cho Napoli, nơi anh đủ sức vươn tới thành công chói lọi mà huyền thoại Maradona từng làm được. Nhưng, ở phía bên kia cũng là sự cám dỗ của đồng tiền, của những danh hiệu và rất nhiều viễn cảnh tốt đẹp.
Manchester City, Paris Saint- Germain và Real Madrid, những đội bóng giàu cả về tiền bạc cùng danh lợi đang rạp mình trước Cavani. Nếu anh gật đầu, ngôi sao này sẽ nhận được sự đón tiếp nồng hậu nhất. Những khoản tiền lương khồng lồ (dự kiến nhiều gấp 3 hoặc 4 lần so với tại Napoli), nhưng danh hiệu cao quý như Champions League.
Thế nhưng, phía sau vầng hào quang kia cũng là những thử thách vô cùng lớn. Các đội bóng có thể cần khi Cavani ghi bàn đều đặn, khi anh duy trì được phong độ cao và giúp họ vươn tới đỉnh cao. Nhưng anh chắc chắn sẽ chỉ là “đồ bỏ xó”, nếu không thể hiện được mình, nếu không thể ghi bàn và tất nhiên khi đó quyết định ra đi sẽ là sai lầm lớn. Ví dụ rất điển hình, Ezequiel Lavezzi từng chối bỏ viễn cảnh trở thành “Maradona mới” tại San Paolo để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Nhưng hiện tại anh cũng chỉ là cầu thủ không quá quan trọng tại Paris SG.
Còn Cavani, anh vẫn còn đủ thời gian và cơ hội để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Nếu ở lại, anh vẫn là ngôi sao số 1 của Napoli, anh vẫn có thể hướng tới những danh hiệu lớn, còn ra đi thì chưa ai khẳng định được điều gì.















