Cựu danh thủ người Bỉ ghé thăm cửa hàng để mua bộ trang phục thi đấu mùa giải mới cho các con của mình. Hazard xuất hiện trong bộ đồ thể thao Nike màu xanh nhạt, kéo mũ trùm đầu kín mít với hy vọng có thể thong dong chọn đồ. Tuy nhiên, kế hoạch "đi đêm" của anh phá sản ngay lập tức khi các nhân viên nhận ra thần tượng chỉ sau vài giây.
Khi tiến đến quầy in áo để yêu cầu dòng chữ "HAZARD 10" lên 4 chiếc áo đấu, một nhân viên hóm hỉnh nói: "Anh có thể bỏ mũ xuống được rồi, tôi biết anh là ai mà!". Hazard bật cười đáp lại: "Chúng tôi đã cố gắng đấy chứ! Nhưng thực ra, có lẽ tôi nên hỏi lại bọn trẻ, nhỡ chúng lại thích in tên Cole Palmer số 10 hơn thì sao".
Không dừng lại ở đó, Hazard còn khiến không khí trở nên náo nhiệt khi hỏi xin "chiết khấu dành cho huyền thoại": "Ở đây có giảm giá 50% hay 75% không nhỉ?". Khi nhân viên đùa rằng ngay cả đội trưởng huyền thoại John Terry cũng không được ưu đãi như vậy, Hazard lập tức trêu đùa người đồng đội cũ: "Đúng rồi, vì JT già quá rồi, còn tôi thì trẻ hơn mà!".
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hài hước này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của chính John Terry. "The Blues" kỳ cựu đã phản hồi bằng những biểu tượng cười ra nước mắt kèm lời khẳng định: "Tất cả chúng ta đều phải trả tiền như nhau thôi!".
Kể từ khi giải nghệ, Eden Hazard đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, tham gia sản xuất rượu vang và thường xuyên góp mặt trong các trận cầu từ thiện. Dù không còn thi đấu đỉnh cao, tình cảm mà anh dành cho Chelsea vẫn vẹn nguyên. Hazard chia sẻ khi rời cửa hàng: "Cảm giác như vừa giành được một chiếc cúp mới vậy. Tôi rất hạnh phúc, các con tôi chắc chắn cũng sẽ rất vui. Tiến lên Chelsea!".














