Dù chỉ thi đấu cùng nhau 27 trận trong suốt 4 năm tại Santiago Bernabeu, Hazard tin rằng anh hiểu rõ tâm lý của người đàn em, đặc biệt là tình yêu bóng đá thuần khiết đang bị đe dọa bởi môi trường độc hại xung quanh.
Theo cựu thủ quân tuyển Bỉ, Vinicius ra sân với niềm vui và sự đam mê giống như anh thời kỳ đỉnh cao ở Chelsea. Tuy nhiên, những màn trình diễn chói sáng của số 7 người Brazil ngày càng bị lu mờ bởi các cuộc tranh cãi, những lời lẽ phân biệt chủng tộc và sự thù địch từ cổ động viên đối phương.
Chia sẻ với kênh RTBF, Hazard xót xa: "Bây giờ người ta nói nhiều về những gì cậu ấy phải chịu đựng thay vì tài năng trên sân cỏ. Mọi người quên mất cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc đến nhường nào. Điều đó hẳn phải là một gánh nặng tâm lý khổng lồ. Sẽ không ngạc nhiên nếu đến năm 30 tuổi, cậu ấy nói rằng sẽ rời đi và bỏ bóng đá, bởi vì dù thế nào thì mọi thứ cũng không thay đổi".
Hazard, người đã giải nghệ ở tuổi 32, cũng gửi lời khuyên chân thành đến người đồng đội cũ về cách đối mặt với dư luận:
"Là một người bạn, tôi muốn nói: 'Hãy cẩn thận. Hãy chơi theo cách em muốn, nhưng hãy cẩn thận. Khi em nhảy ăn mừng, hãy nhảy theo cách khiến mọi người yêu mến. Ronaldinho cũng từng nhảy, nhưng đâu có nhiều rắc rối như vậy'. Tôi đã sống cùng Vinicius 4 năm và biết cậu ấy rất mạnh mẽ. Thật đáng ngả mũ trước những gì cậu ấy làm được tại CLB tuyệt vời nhất thế giới".
Dù chịu nhiều áp lực, Vinicius vẫn là nhân tố không thể thay thế trên hàng công của Real Madrid dưới thời HLV Alvaro Arbeloa. Ngôi sao người Brazil sẽ cùng các đồng đội hướng tới trận đại chiến với Manchester City tại lượt đi vòng 16 đội Champions League vào rạng sáng thứ Năm tới.














