Newcastle United vừa chính thức dừng bước tại vòng 5 FA Cup sau thất bại 1-3 trước Manchester City ngay trên sân nhà St James' Park.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Eddie Howe thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã hoàn toàn kiệt sức và không thể duy trì được cường độ cần thiết để đối đầu với nhà đương kim vô địch. Thất bại này cũng đánh dấu việc "Chích chòe" bị đoàn quân của Pep Guardiola loại khỏi cả hai đấu trường cúp quốc nội mùa này, sau trận thua tại Carabao Cup cách đây không lâu.
Dù có khởi đầu đầy hứa hẹn với bàn mở tỷ số sớm của Harvey Barnes, Newcastle dần đánh mất thế trận và để đối phương lấn lướt hoàn toàn.
Sự tỏa sáng của Savinho cùng cú đúp đẳng cấp từ Omar Marmoush đã giúp đội khách dễ dàng lật ngược thế cờ. Thực tế, nếu các chân sút bên phía Manchester City chắt chắt cơ hội tốt hơn, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở con số 3-1.
Phát biểu về nguyên nhân thất bại trên kênh TNT Sports, Eddie Howe chia sẻ:
"Chúng tôi đã khởi đầu thực sự tốt trong khoảng nửa giờ đầu tiên. Tuy nhiên, có hai điều đã xảy ra: chúng tôi không thể duy trì được mức năng lượng đó và đối thủ đã chơi quá hay. Chúng tôi phải chấp nhận thực tế này."
Chiến lược gia người Anh nhấn mạnh thêm: "Tôi cảm thấy các cầu thủ đã hụt hơi, đặc biệt là trong hiệp hai và giai đoạn cuối hiệp một. Manchester City là một đội bóng rất mạnh, chúng tôi cần bóng để tạo áp lực nhưng lại không thể kiểm soát đủ nhiều."
Trận thua này khiến mùa giải của Newcastle tại đấu trường quốc nội đang khép lại một cách bạc nhược. Mọi hy vọng cứu vãn mùa giải hiện dồn cả vào đấu trường Champions League, nơi họ sẽ có cuộc đối đầu sinh tử với Barcelona.
Eddie Howe cũng không quên tri ân người hâm mộ: "Khán giả hôm nay thật tuyệt vời. Dù không có nhiều cơ hội để hò reo sau giai đoạn đầu, họ vẫn ở lại cổ vũ đến cùng. Chúng tôi chắc chắn sẽ cần đến sự tiếp sức của họ cho trận đấu sắp tới."
Nếu độc giả muốn tìm hiểu các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của giải đấu số 1 nước Anh, mời tham khảo bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.












