Sau trận hòa 0-0 giữa Nottingham Forest và Arsenal tại vòng 22 Ngoại hạng Anh, tâm điểm của sự chú ý dồn vào tình huống bóng chạm tay hậu vệ Ola Aina trong vòng cấm ở phút 80.
Trong khi phía đại diện Bắc London tỏ ra bất bình vì bị VAR và trọng tài Michael Oliver từ chối một quả phạt đền, huấn luyện viên Sean Dyche của đội chủ nhà đã có những phản ứng vô cùng gay gắt và thẳng thắn.
Trả lời phỏng vấn trên kênh TNT Sports sau trận hòa, vị chiến lược gia người Anh không ngần ngại gọi những đòi hỏi về quả phạt đền trong tình huống này là "lố bịch". Ông cho rằng việc thổi penalty ở một pha bóng như vậy sẽ đi ngược lại với tinh thần của bóng đá.
Ông nói: "Thật nực cười! Nếu các ông định thổi phạt đền ở tình huống đó, thì tốt nhất là dẹp bóng đá đi cho rồi. Luật lệ cần phải được áp dụng một cách cẩn trọng hơn".
Không chỉ bảo vệ học trò, thuyền trưởng của Nottingham Forest còn nhân cơ hội này để chỉ trích một vấn đề khác mà ông cho là nhức nhối hơn tại Ngoại hạng Anh hiện nay: Vấn nạn giả vờ chấn thương.
"Mọi người biết trọng tài nên soi xét kỹ điều gì không? Là những kẻ nằm sân giả vờ chấn thương. Đó mới là kiểu "ăn vạ" thời đại mới. Tôi chẳng lo lắng gì về mấy tình huống chạm tay đó cả. Nếu quả đó mà bị thổi phạt thì đúng là nên nghỉ đá bóng", ông nói thêm.
Về mặt kỹ thuật, VAR xác định Ola Aina không cố ý dùng tay chơi bóng và cánh tay của anh ở vị trí tự nhiên (hoặc bóng chạm vai trước), do đó Arsenal không được hưởng lợi thế. Dù bị cầm hòa và không ghi được bàn thắng, "Pháo thủ" vẫn nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi lên thành 7 điểm trên bảng xếp hạng.
Để hiểu thêm về đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, quý độc giả có thể tham khảo qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.











